Nhà văn Alexander Solzhenitsyn (1908-2008) - Ảnh: Keystone

100 năm ngày sinh Alexander Solzhenitsyn: NHẠC KỊCH VỀ ĐỀ TÀI GULAG

 05:50 07/12/2018

(NCTG) Một vở opera đã được dựng dựa theo một trong những tác phẩm nổi tiếng và xuất sắc nhất của văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn - truyện vừa “Một ngày trong đời của Ivan Denisovich”.

“NHỮNG SUY TƯỞNG KHÔNG HỢP THỜI” (2)

“NHỮNG SUY TƯỞNG KHÔNG HỢP THỜI” (2)

 23:09 07/11/2014

(NCTG) “Cạnh chợ Aleksandre, người ta bắt được một tên trộm, đám đông lập tức tẩn cho y một trận và tiến hành trưng cầu dân ý xem nên giết y bằng cách nào: dìm nước hay bắn bỏ. Mọi người quyết định nên dìm chết và người ta quẳng tên trộm xuống mặt nước đóng băng. Nhưng bằng một cách nào đó, y vùng vẫy bơi và bò lổm ngổm lên bờ, và khi đó, một kẻ trong đám đông đến gần và bắn chết y”.

“NHỮNG SUY TƯỞNG KHÔNG HỢP THỜI” (1)

“NHỮNG SUY TƯỞNG KHÔNG HỢP THỜI” (1)

 19:59 07/11/2014

(NCTG) “Anh lính khuyên chúng tôi đừng mắc điện cho những kẻ không cộng sản. Chúng tôi bảo họ: “Nếu muốn có điện, các anh hãy tuyên bố là người cộng sản đi!”. Thế là họ cũng làm theo vì có khó khăn gì đâu, họ cũng tống cổ tay cha cố và biến nhà hắn thành một phòng đọc sách”.

Tư liệu về Vladimir Vysotsky: THƯ CỦA MARINA VLADY GỬI TỜ “OGONOK”

Tư liệu về Vladimir Vysotsky: THƯ CỦA MARINA VLADY GỬI TỜ “OGONOK”

 13:57 22/03/2011

(NCTG) “Bởi lẽ, cho dù những biểu hiện kính trọng muộn mằn đối với Vladimir Vysotsky sau khi anh đã mất có dễ chịu đến mấy đi nữa, cách tưởng niệm xứng đáng nhất là hãy nói sự thật và chỉ nói sự thật về anh.”

RA MẮT BẢN RÚT GỌN “GULAG - QUẦN ĐẢO NGỤC TÙ”

RA MẮT BẢN RÚT GỌN “GULAG - QUẦN ĐẢO NGỤC TÙ”

 23:25 04/11/2010

(NCTG) Bản rút gọn của tác phẩm lớn “Gulag - Quần đảo ngục tù” - chủ yếu với mục đích dùng trong giảng dạy - đã được ra mắt với giá gần 12 USD, được coi là rẻ tại Nga.

Viện sĩ, nhà văn hóa Dmitry Likhachev (1906-1999)

NHỮNG NỖI BẤT BÌNH CỦA LƯƠNG TÂM

 19:23 04/03/2009

(NCTG) "Nền văn học mà trong đó lương tâm không có những nỗi bất bình, là một nền văn học dối trá. Và một nền văn học dối trá, tôi nghĩ độc giả cũng đồng ý với tôi, là một điều dối trá nhất".

VĂN HÀO ALEKSANDR SOLZHENITSYN QUA ĐỜI

 10:37 04/08/2008

(NCTG) Theo tin từ Moscow, văn hào Nga Aleksandr Solzhenitsyn, Giải Nobel Văn chương 1970, tác giả những tác phẩm lớn vạch trần bộ mặt phi nhân của thể chế độc tài Stalinist như "Tầng đầu địa ngục", "Một ngày trong đời của Ivan Denisovich", "Gulag - Quần đảo ngục tù"..., đã qua đời đêm 3-8-2008 tại nhà riêng sau một cơn đau tim, thọ 90 tuổi.

Vasily Grossman và tác phẩm “Cuộc đời và số phận” (3): TƯ LIỆU VỀ GROSSMAN

Vasily Grossman và tác phẩm “Cuộc đời và số phận” (3): TƯ LIỆU VỀ GROSSMAN

 11:00 13/02/2008

(NCTG) Một số tư liệu rất quý giá về mặt văn học sử sau đây được M. Goldberger đăng tải từ kho lưu trữ chưa hề được công bố của nhà văn (báo “Sovietskaya Kultura” ngày 25-10-1988). Chúng tôi chuyển ngữ theo bản tiếng Hung Grossman-dokumentumok, đăng trên nguyệt san “Valóság” (Sự thật) tháng 1-1989.

Vasily Grossman và tác phẩm “Cuộc đời và số phận” (2): CUỘC ĐỜI VÀ SỐ PHẬN (trích đoạn)

Vasily Grossman và tác phẩm “Cuộc đời và số phận” (2): CUỘC ĐỜI VÀ SỐ PHẬN (trích đoạn)

 10:53 13/02/2008

(NCTG) Theo Grossman, "qua hàng ngàn năm, Nga là đất nước của quyền lực vô biên và độc đoán, của các Nga hoàng và những kẻ tạm thời. Nhưng trong một ngàn năm của lịch sử nước Nga, chưa từng có ai thâu tóm một quyền lực như Stalin".

Vasily Grossman và tác phẩm “Cuộc đời và số phận” (1): CHÍNH NGHĨA CHIẾN THẮNG

Vasily Grossman và tác phẩm “Cuộc đời và số phận” (1): CHÍNH NGHĨA CHIẾN THẮNG

 10:43 13/02/2008

(NCTG) Cái tên Vasily Grossman có lẽ còn khá xa lạ với đông đảo độc giả Việt Nam. Chỉ đến cuối thập niên 90 thế kỷ trước, khi sử gia Pháp Stéphane Courtouis nhiều lần viện dẫn các tác phẩm của Grossman trong cuốn "Sách đen về chủ nghĩa cộng sản" (1), không ít người mới đặt câu hỏi: "Grossman là ai?"

70 năm ngày sinh Vladimir Vysotsky (25-1-1938 - 25-1-2008):

70 năm ngày sinh Vladimir Vysotsky (25-1-1938 - 25-1-2008): "LƯƠNG TÂM CỦA THỜI ĐẠI BREZHNEV"

 00:11 26/01/2008

(NCTG) Vladimir Vysotsky... Ngay từ lúc sinh thời, người đàn ông mang cái tên đó đã trở thành một huyền thoại. Những điệp khúc được anh cất lên bằng chất giọng khản đặc, với chiếc ghi-ta không lúc nào rời anh, đã thăm thẳm đi vào tâm thức một thế hệ.

NHÀ VĂN YULY DANIEL VÀ TÁC PHẨM

NHÀ VĂN YULY DANIEL VÀ TÁC PHẨM "ĐÂY LÀ ĐÀI TIẾNG NÓI MOSCOW"

 17:44 10/01/2008

(NCTG) Tháng Hai 1966, ở Moscow, đã diễn ra một vụ án làm chấn động dư luận quốc tế. Các bị cáo - hai nhà văn Andrei Sinyavsky và Yuly Daniel - đã bị buộc tội "chống phá chính quyền Xô-viết" và phải chịu bản án tù hết sức nặng nề (7 và 5 năm tù khổ sai cấm cố trong các trại tập trung lao động) chỉ vì "tội" thông qua một nhân viên thuộc tòa đại sứ Pháp tại Moscow, họ đã đưa các bản thảo ra nước ngoài và cho ấn hành dưới các bút danh Tertz và Arzhak.

Gorky (giữa) cùng Stalin và Voroshilov (năm 1931) - Ảnh tư liệu

MAXIM GORKY VÀ “NHỮNG SUY TƯỞNG KHÔNG HỢP THỜI”

 22:06 09/11/2007

(NCTG) “Những suy tưởng không hợp thời” (*) là một tác phẩm vô cùng quan trọng của Maxim Gorky: cho dù văn hào luôn được ca tụng và tôn vinh như người đứng đầu nền văn hóa vô sản Xô-viết, nhưng cuốn sách vẫn bị liệt vào hàng "cấm kỵ" ở Liên Xô trong thời gian rất dài.

Nhân 50 năm ngày ra mắt “Bác sĩ Zhivago” (4): MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ BORIS PASTERNAK (1890-1960)

Nhân 50 năm ngày ra mắt “Bác sĩ Zhivago” (4): MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ BORIS PASTERNAK (1890-1960)

 09:44 13/10/2007

(NCTG) Lá thư sau đây của nhà thơ Nga nổi tiếng Yevtushenko về Pasternak và tác phẩm “Bác sĩ Zhivago” (Yevgeny Yevtushenko: O premiy Borisa Pasternaka) được đăng trên tờ “Novoye Vremya” (Thời mới) số tháng 1-1988, đúng vào thời kỳ Pasternak được "rửa oan" ở Nga. Cần để ý rằng trong bài viết này, nhiều lúc Yevtushenko còn phải "vòng vo" và "lách": vào thời điểm quá trình cải tổ và cởi mở ở Liên Xô còn phôi thai, có lẽ ông chưa có điều kiện nói lên một cách thẳng thắn mọi suy tư của mình.

Nhân 50 năm ngày ra mắt “Bác sĩ Zhivago” (3): MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ BORIS PASTERNAK (1890-1960)

Nhân 50 năm ngày ra mắt “Bác sĩ Zhivago” (3): MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ BORIS PASTERNAK (1890-1960)

 00:04 13/10/2007

(NCTG) Hai lá thư sau đây của Pasternak (gửi lãnh tụ cộng sản Khrushchev và báo “Pravda”) cho chúng ta thấy thêm một phần "hậu trường" của việc văn hào phải chối từ giải Nobel Văn chương 1958. (Trích từ cuốn sách “Trong vòng kiềm tỏa của thời gian - Những năm tháng sống cùng Boris Pasternak” của Olga Ivinskaya và tờ “Pravda” số ra ngày 6-11-1958)

Nhân 50 năm ngày ra mắt “Bác sĩ Zhivago” (2): MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ BORIS PASTERNAK (1890-1960)

Nhân 50 năm ngày ra mắt “Bác sĩ Zhivago” (2): MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ BORIS PASTERNAK (1890-1960)

 23:44 12/10/2007

(NCTG) Đoạn trích sau đây được lấy từ cuốn hồi ký “Trong vòng kiềm tỏa của thời gian - Những năm tháng sống cùng Boris Pasternak” (V plenu Vremeni - godi s Borisom Pasternakom) của Olga Ivinskaya, được Nhà xuất bản Fayard ấn hành năm 1978, kể về một trong số những phiên họp khét tiếng thời 1958, được tổ chức để "sát phạt" Pasternak.

Nhân 50 năm ngày ra mắt “Bác sĩ Zhivago” (1): MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ BORIS PASTERNAK (1890-1960)

Nhân 50 năm ngày ra mắt “Bác sĩ Zhivago” (1): MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ BORIS PASTERNAK (1890-1960)

 23:24 12/10/2007

(NCTG) Boris Pasternak, nhà thơ, nhà văn, dịch giả kiệt xuất Nga sinh năm 1890 tại Peredelkino, một thị trấn gần Moscow. Ông được nuôi dưỡng và trưởng thành trong một môi trường văn hóa: thân mẫu ông là nghệ sĩ dương cầm, còn thân phụ là họa sĩ, dạy bộ môn Hội họa và là thành viên Hàn lâm viện Nghệ thuật Petersburg.

Phỏng vấn Joseph Brodsky: NỖI HOÀI NHỚ CỐ HƯƠNG CÓ KHI NÀO? (1)

 23:22 17/08/2007

(NCTG) Ngày 16-2-1988, sau khi nhận giải Nobel Văn chương, Joseph Brodsky (1940-1996) đã có một cuộc trò chuyện rất thân tình với Tomas Ventslova (1937- ), nhà thơ, nhà văn nổi tiếng người Lithuania, chuyên gia xuất sắc về văn học Nga, hiện đang sống ở Mỹ. Hai người là bạn cũ của nhau từ thời Brodsky còn ở Leningrad (cũ).

Phỏng vấn Joseph Brodsky: NỖI HOÀI NHỚ CỐ HƯƠNG CÓ KHI NÀO? (2)

Phỏng vấn Joseph Brodsky: NỖI HOÀI NHỚ CỐ HƯƠNG CÓ KHI NÀO? (2)

 21:38 17/08/2007

(NCTG) "Không ai có thể đại diện cho một ai khác ở bất kỳ một nơi nào; một nhà văn, một nhà thơ lại càng không thể làm việc đó. Nhà thơ cùng lắm chỉ có thể "đại diện" cho thứ ngôn ngữ [mà anh ta dùng], nhưng ngay điều này cũng khá khiên cưỡng. Con người chỉ có thể đại diện cho chính mình, cho những niềm say mê và những nỗi sợ hãi của riêng mình, cho kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình, nếu có."

Nhân 75 năm ngày sinh của Andrei Tarkovsky: LÁ THƯ CUỐI CÙNG GỬI CHA

 21:55 27/07/2007

(NCTG) Andrei Tarkovsky (1932-1986), nhà đạo diễn điện ảnh, nhà biên kịch Nga, là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất của nền điện ảnh thế giới mà tên tuổi đã vượt qua "bức màn thép" của Liên bang Xô-viết để đến với thế giới ngay trong những năm tháng trì trệ nhất của "triều đại Brezhnev".

Các tin khác