BERLIN

Thứ tư - 21/12/2016 01:48

(NCTG) “Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được ý nghĩa thực sự của lời chúc “Giáng sinh an lành”. Mong ngày trở lại Berlin”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Đây là hình ảnh Nhà thờ cụt Berlin (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche), nơi diễn ra khu chợ Giáng Sinh bị chiếc xe tải lao tới ngày hôm qua, khiến ít nhất 12 người chết và 48 người bị thương. Rất may mắn là những người bạn ở Berlin của tôi đều bình yên.

Dù không sống ở Berlin nhưng thành phố này luôn khiến tôi có nhiều cảm xúc. Berlin là nơi ghi dấu những kỷ niệm, những hình ảnh đầu tiên của tôi về nước Đức, quê hương thứ hai của mình.

Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác ngồi đợi xe buýt một mình ở quảng trường Postdam. Không biết tôi đã lỡ bao nhiêu chuyến xe vì mải ngắm nhìn mãi dòng người lại qua. Tôi thấy mình sao bé nhỏ trước thành phố này nhưng cũng vừa thấy tràn đầy sức sống và tự do tuổi trẻ. Tôi muốn hét lên thật to. Được đi lại, được nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, đó chẳng phải là mơ ước của tôi sao?

Tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc vừa vui vừa ngạc nhiên khi ở Berlin lần đầu tiên có người hỏi tôi “bạn là người Việt Nam phải không?”, thay vì “bạn là người Trung Quốc à?”.

Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác bồi hồi sung sướng của mình khi lần đầu tiên chạm tay vào cổng thành Brandenburg và rong ruổi đạp xe cùng cô cháu 9 tuổi khắp các ngõ ngách Berlin.

Tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình khi cậu bạn thân người Đức gọi điện và lải nhải làm hướng dẫn viên từ xa cả ngày, dù đang đi nghỉ hè cùng gia đình “cậu nhất định phải tới đó, nhớ chưa, nhớ chưa?… hôm nay đã ăn kem ở đó chưa?”.

Tôi vẫn nhớ rõ những cảm xúc hỗn độn của mình khi chứng kiến cuộc sống mưu sinh vất vả của người Việt nơi đất khách. Tôi chợt hiểu rằng cuộc sống này không chỉ có màu hồng.

Tôi còn quay lại Berlin vài lần nữa và lần nào cũng nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu tiên.

Vẫn biết rằng bọn khủng bố sẽ luôn chọn những nơi như thế để thực hiện tội ác nhưng cuộc tấn công này vẫn khiến cả Berlin và nước Đức bàng hoàng. Berlin trong tôi lại một lần nữa thêm một cung bậc cảm xúc mới. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được ý nghĩa thực sự của lời chúc “Giáng sinh an lành”. 

Và, mong ngày trở lại Berlin.

Hoài Vũ, từ Burgschwalbach (CHLB Đức) - Tháng 12-2016


 
 Từ khóa: tấn công khủng bố
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn