THẦY GIÁO PHÁP BỊ CHẶT ĐẦU VÌ CÂU CHUYỆN DỐI TRÁ CỦA HỌC SINH

Chủ nhật - 07/03/2021 16:48

(NCTG) Ngày 16-10 năm ngoái, không chỉ nước Pháp mà cả thế giới đều rúng động trước tấn thảm kịch xảy ra tại ngoại ô Paris: ông Samuel Paty, một giáo viên 47 tuổi đã bị đâm và chặt đầu bởi Abdullah Anzorov, sát thủ 18 tuổi gốc Chechnya.

Tưởng nhớ nhà giáo bị sát hại vì dạy học sinh về quyền tự do biểu đạt, tháng 10-2021 - Ảnh: Hans Lucas (AFP)

Tưởng nhớ nhà giáo bị sát hại vì dạy học sinh về quyền tự do biểu đạt, tháng 10-2021 - Ảnh: Hans Lucas (AFP)

Vào giờ học thứ năm hôm 5-10, thầy giáo Samuel Paty cho học sinh xem những tranh biếm họa về nhà tiên tri Muhammad trên một tờ báo trào phúng “Charlie Hebdo”, dẫn đến vụ thảm sát tại tòa soạn của tờ báo này vào năm 2015 khiến nhiều ký giả thiệt mạng.

Đầu giờ học, nhà giáo này đã nói trước với các học sinh rằng nếu ai bị xúc phạm bởi các bức họa, hãy nhắm mắt làm ngơ, hoặc cũng có thể rời giờ học nếu không muốn tham gia vào cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận, chủ đề của tiết học.

Nữ sinh Z. Chnina (13 tuổi) không có mặt tại thời điểm này vì cô bị cấm đến trường do nghỉ học nhiều vô lý do. Tuy nhiên, cô bé đã dựng chuyện rằng sở dĩ cô bị đuối khỏi giờ học vì thầy không muốn dạy cô, và kể lại với cha mình, ông Brahim.

Người cha phẫn nộ chia sẻ trên các trang mạng xã hội câu chuyện nghe từ con gái dựa trên lời nói dối, đồng thời yêu cầu tức khắc sa thải người giáo viên ra khỏi trường. Mẹ của Z. Chnina cũng tới trường để “tố giác”, và cả hai đã đe dọa người thầy.
 
Đám đông tưởng niệm ông Samuel Paty với tấm bảng có dòng chữ “Tôi là nhà giáo”, ngày 17-10-2020 - Ảnh: Bertrand Guay (AFP)
Đám đông tưởng niệm ông Samuel Paty với tấm bảng có dòng chữ “Tôi là nhà giáo”, ngày 17-10-2020 - Ảnh: Bertrand Guay (AFP)

Đoạn video chứa những thông tin thất thiệt lan truyền nhanh chóng trên mạng, rồi lọt vào tấm ngắm của hung thủ Abdullah Anzorov, kẻ coi đó là một vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo và quyết định báo thù một cách tàn nhẫn thầy giáo Samuel Paty.

Mbeko Mubala, luật sư bào chữa cho nữ sinh, xác nhận rằng cô bé không tham gia tiết học đó và chính cô ta cũng thừa nhận hành vi nói dối. Z. Chnina có mặt trong một giờ học khác của thầy Samuel Paty, nhưng các bức biếm họa không xuất hiện tại đó.

Cho tới nay, có thể xác nhận được rằng Z. Chnina bị kỷ luật phải nghỉ học vì nhiều lần vắng mặt vô cớ, chứ không phải do người thầy môn Sử - Địa không chấp nhận được “ý kiến khác biệt” của cô, hay vì không muốn dạy cô.
 
Một phụ nữ đặt hoa tại trường của nhà giáo Samuel Paty đã bị sát hại dã man, ngày 17/10/2020 - Ảnh: Bertrand Guay (AFP)
Một phụ nữ đặt hoa tại trường của nhà giáo Samuel Paty đã bị sát hại dã man, ngày 17-10-2020 - Ảnh: Bertrand Guay (AFP)

Hiện tại, cha của Z. Chnina cũng đang bị khởi tố với cáo buộc tội đồng lõa trong vụ giết người khủng bố. Vụ việc lần đầu được “Le Parisien” - một tờ báo phải trả phí - đưa tin, và “Le Figaro” đăng một đoạn trích chi tiết, theo bản tin của mạng telex.hu.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Hồi giáo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn