“NƯỚC ÁO BỊ TẤN CÔNG VÀO KHOẢNH KHẮC YẾU ỚT...”

Thứ ba - 03/11/2020 14:37

(NCTG) Tại ít nhất 6 địa điểm ở trung tâm thủ đô Vienna đã xảy ra nổ súng vào hồi 20h tối 2-11, 1 tên khủng bố bị bắn chết, một số tên khác bị bắt và cảnh sát Áo tiếp tục truy lùng những kẻ còn lại.

Cảnh sát tuần tra tại Schwedenplatz - Ảnh: Georg Hochmuth (AFP)

Cảnh sát tuần tra tại Schwedenplatz - Ảnh: Georg Hochmuth (AFP)

Cho tới nay, con số các nạn nhân chưa được thống nhất: theo các nguồn chính thức của cảnh sát, 3 dân thường (2 nam, 1 nữ) tử vong và 15 người khác bị thương, trong đó có cả các cảnh sát bị thương nặng. Nhiều thường dân, khi trốn chạy và ẩn náu trước làn đạn, đã được các khách sạn cho vào trú ẩn.

Tay súng bị cảnh sát trừ khử, theo các nguồn tin sơ bộ, là một cảm tình viên của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”. Trong cuộc tấn công, hắn sử dụng vũ khí tự động và làm bộ như ôm bom cảm tử. Cảnh sát Áo đã rất nhanh nhạy khi vô hiệu hóa tay súng này ngay vào hồi 20h 9 phút, và đã tiến hành khám nhà hắn.

Về con số các thủ phạm khác đang bị truy lùng, các nguồn tin mâu thuẫn nhau. Báo chí Áo nhắc tới 3 tên, trong khi cảnh sát không loại trừ khả năng có thêm những tên khác. Nội đô thủ đô Vienna đã hoàn toàn bị phong tỏa, ít nhất có hàng ngàn cảnh sát và quân nhân đang tham gia chiến dịch chống khủng bố này.

Cảnh sát kêu gọi tất cả mọi người hãy ở nhà nếu có thể. Các trường học đóng cửa, và chỉ những ai bất đắc dĩ có việc mới được ra đường. Chính quyền Áo đề nghị người dân đừng công bố ảnh hoặc clip, mà hãy gửi cho cảnh sát, để khỏi làm ảnh hưởng đến thành công của hoạt động truy lùng khủng bố.

Từ rất nhiều năm nay, đây là ngày nặng nề nhất đối với nước Áo”, Bộ trưởng Nội vụ Karl Nehammer phát biểu trong họp báo diễn ra vào hồi 1h sáng hôm nay, 3-11. Báo chí Áo thì cho rằng quốc gia này đã bị tấn công ngay trong “khoảnh khắc yếu ớt của chúng ta”, khi dịch bệnh lan tràn và Áo chuẩn bị phong tỏa.

Chúng ta đã trở thành đất nước trên tuyến đầu của sự tấn công liên tục chống lại Châu Âu và các giá trị Phương Tây”, truyền thông Áo nhận định. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những kẻ chủ mưu thuộc tổ chức nào, và Nhà thờ Do Thái nơi diễn ra nổ súng đầu tiên có phải là cái đích tấn công của quân khủng bố hay không.

Ông Oskar Deutsch, một lãnh đạo của cộng đồng Do Thái tại Vienna viết trên mạng Twitter rằng trước mắt, chưa thể khẳng định hay bác bỏ mối liên quan giữa thánh đường Do Thái và cuộc tấn công. Vào hồi 20h hôm qua, nhà thờ Stadtempel tại Seitenstettengasse đã đóng cửa, sau khi lễ cầu kinh buổi tối chấm dứt.
 
Nhà thờ chánh tòa Stephansdom được bảo vệ cẩn mật - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)
Nhà thờ chánh tòa Stephansdom được bảo vệ cẩn mật - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)

Tại thủ đô Vienna, có vài ngàn người Do Thái sinh sống. Trong những nhận định sơ bộ, báo chí Áo cho rằn vụ tấn công có liên quan tới làn sóng khủng bố ở Pháp những tuần qua, và việc những bức biếm họa Muhammed lại khiến thế giới Hồi giáo “dậy sóng” và chống lại không chỉ Paris, mà còn cả Phương Tây.

Sau Paris, London và Berlin, những kẻ tấn công giờ nhằm vào Vienna. Nước Áo bị tấn công trong một khoảnh khắc yếu ớt, giữa một đại dịch toàn cầu. Điều này xảy ra chỉ còn là vấn đề thời gian”, theo đánh giá của “Die Presse”. “Áo chưa bao giờ được bảo vệ trước nguy cơ này, cho dù nhiều người muốn nghĩ thế”.

Mục đích hẳn nhiên là để làm sao sát hại được càng nhiều người càng tốt. Không lựa chọn, tàn bạo và dã man”, tờ báo hàng đầu của Vienna viết. “Der Standard”, một tờ báo lớn khác của thủ đô thì nói cụ thể hơn về mối quan hệ với những biếm họa Muhammed, và sợ rằng các thủ phạm có liên quan tới Áo.

Vụ tấn công cho thấy sự tương đồng với các cuộc khủng bố diễn ra ở Pháp liên quan tới những biếm họa Muhammed... Hẳn nhiên, đây hoàn toàn là một chiến dịch lớn, có sự phối hợp mà nước Áo đã rất lâu nay không được thấy, kể từ các cuộc tấn công của Palestine thập niên 80 thế kỷ trước”, tờ báo này viết.

Tình đoàn kết và tương trợ đã được thể hiện rất rõ trong hoàn cảnh hiểm nghèo, theo tờ “Kurier”: bất cứ ai tìm chỗ trú ẩn và nương thân tạm thời đều được giúp đỡ với sự hỗ trợ trên mạng xã hội, với các hashtag như #opendoors và tương tự trên Twitter. Rất nhiều người sẵn sàng chia sẻ nơi ở của họ cho người gặp nạn.

Nếu không cảm thấy được an toàn, cửa nhà tôi luôn mở đón bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt hiểm nguy” - những lời trấn an như thế cũng tràn ngập các mạng. Có người còn mang rượu và “đồ nhắm” mời những người “lánh nạn”. Các khác sạn cũng cho khách ở qua đêm miễn phí, với những ai không về được nhà.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Vienna
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn