BỞI KHÔNG AI BIẾT NGÀY MAI SẼ RA SAO...

Chủ nhật - 24/07/2016 03:28

(NCTG) “Cái ác không được phép lấy đi chỗ đứng của những người lương thiện, cũng như cuộc sống của họ”.

Munich đã lâu lắm mới được chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng...

Munich đã lâu lắm mới được chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng...

Chiều qua nghỉ làm sớm, trời đẹp, mình thong thả đạp xe ra trung tâm Munich đi lòng vòng ngắm thành phố, tận hưởng sự thanh bình giữa cái ồn ào náo nhiệt của một điểm đến được khách du lịch yêu thích. Ghé vào quán nhâm nhi ly nước, đọc cuốn sách và chờ đứa bạn.

Rồi nó gọi điện, “mày ơi, có bắn nhau ở trung tâm thương mại OEZ. Tao không vào trung tâm đâu, tao sợ. Mình ra sông đi dạo nói chuyện nhé”. “OK, chờ tao 30 phút, tao ra liền”. 5 phút sau nó gọi lại, “thôi, mai gặp nhé, hôm nay tao ko muốn rời nhà nữa”. OK.

Bỗng dưng có tiếng chân chạy rầm rầm vào trong quán. Tất cả khách hàng bật dậy, chạy nháo nhác vào trong tìm nơi ẩn trốn. Mình ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, cũng vội vàng chạy theo họ.

Tâm trạng hốt hoảng, lo lắng của nhiều người xung quanh, tiếng khóc của những đứa trẻ lớn lên trong hòa bình và ổn định chưa bao giờ biết đến bạo lực, bố mẹ chúng cố gắng an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi… Một nhóm người Hồi giáo với tấm áo choàng đặc trưng phủ kín từ đầu đến chân, cả nam nữ lẫn trẻ em, nằm rạp xuống sàn dưới gầm bàn…

Một lúc vẫn chưa định thần được chuyện gì xảy ra, mình hỏi mấy người thanh niên đang nghe tin tức qua radio. Họ nói, hình như có vụ bắn nhau thứ hai ngay đầu trung tâm…

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, nhìn quanh thấy các cửa hàng đã đóng cửa hết mặc dù chưa hết giờ làm việc. Không thể chịu nổi cảm giác không biết cái gì sẽ đến, mình quyết định rời quán ra phố tìm cách về nhà.

Trời bắt đầu mưa. Một mình len lỏi giữa ngõ ngách trong trung tâm, với cảm giác là hung thủ, theo thông tin lúc đó của cảnh sát, là ba kẻ tình nghi có vũ khí đang tẩu thoát trong thành phố, máy bay trực thăng rầm rầm trên trời, còi xe cảnh sát và cứu thương ầm ĩ đường phố…

Một tâm trạng đơn độc giữa một cuộc chiến mà mất cứ lúc nào một thường dân vô tội như mình trong lúc đó cũng có thể bị dính đạn lạc hoặc bị một kẻ cực đoan cướp đi mạng sống. Mình muốn khóc cho những điều tốt đẹp của cuộc sống bị phá hủy và cướp đi một cách vô nghĩa. Nước mắt đã khô, chỉ còn lại một nỗi buồn và nỗi đau khó tả…

Ngay lúc đó, đã có những dòng tin nhắn đầu tiên của bạn bè và người thân từ khắp nơi gửi đến. Xin cảm tạ sự quan tâm và chia sẻ của mọi người.

Từ nhiều năm nay mình làm việc thông dịch viên cho Sở Di trú, Cảnh sát cũng như Tòa án tại Munich. Được biết đến những cảnh ngộ và hoàn cảnh sống rất đáng thương của người Việt tại đây, cũng như từ năm ngoái với làn sóng tỵ nạn từ Trung Đông và Châu Phi tràn vào theo biên giới từ miền Nam nước Đức, cuộc sống của mình phong phú lên rất nhiều với những thông tin về xã hội và con người.

Và, mình càng biết quý trọng những gì mình có hơn bao giờ hết.

Mình phải cảm ơn đứa bạn vì cái hẹn với nó trong trung tâm mà mình có được trải nghiệm về chiến tranh giữa lòng một thành phố hòa bình, được đánh giá là một trong những đô thị an toàn nhất nước Đức.

Ai biết đâu, nếu không hẹn với nó, mình và ông xã sẽ rủ nhau đi Lễ hội Văn hóa các dân tộc được tổ chức ngay gần nơi xảy ra thảm sát, khi hai đứa thực ra có ý định từ tuần trước nhưng chưa sắp xếp được thời gian? Hôm qua, ông xã làm việc tại nhà, nếu ông đến văn phòng gần trung tâm thương mại đó, nơi ông thường đi ăn trưa với đồng nghiệp, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Mình nói, “em lo vì anh hay sử dụng phương tiện công cộng”. Ổng đáp, “không bao giờ anh chấp nhận để cuộc sống của mình bị kìm hãm bởi những hành động như vậy”. Mình cũng thế. Sống như vậy không phải là sống. Và cái ác không được phép lấy đi chỗ đứng của những người lương thiện, cũng như cuộc sống của họ.

Cảm ơn cuộc đời đã cho mình còn ngồi viết được những dòng chia sẻ này. Hãy sống tốt với nhau, hãy tận hưởng những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng mang lại hạnh phúc cho bạn và những người xung quanh. Bởi không ai biết ngày mai sẽ ra sao.

Thu Dương, từ München (CHLB Đức)


 
 Từ khóa: khủng bố
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn