GHI CHÉP TRƯỚC KHI NÔN

Thứ hai - 23/12/2013 08:34

(NCTG) “sao bảo vi-la-xin tuyên án rồi à nghe lói xác nhà cát tường thấy rồi à lóc hết xương rồi à ghê nhỉ không trứng không quẩy gì à việt kiều gì mà tằn tiện thế ở đây không bán suất trẻ con nhé bốn lăm nghìn à con phượng chạy ù đi mua cái khung ảnh cỡ a bốn đi loại không lồng kính cho rẻ ông tổ trưởng báo nhà mình vừa đạt danh hiệu gia đình văn hóa đấy...”.


Ảnh chỉ mang tính minh họa

... ồi dào tao lói rồi mà cái con đĩ nhà hùng hảo thì đừng dây vào ló cái phường trốn chúa lộn chồng từ tận hà lam linh về đây cứ phải tay lày xử lý mới xong anh chị ăn gì à vâng tái lạm không hành củ vào ngồi tận cuối phòng đi còn đầy chỗ trong ấy cứ chường mặt ra phố làm gì lày con phượng hôm qua dặn đừng mua chanh lữa có nhớ không chanh đang đắt cứ bảo khách dùng quất thôi vì nhà cháu hết chanh chưa kịp mua tái chín trứng chần à nghe rồi đứng đấy làm gì vướng chỗ người ta ra vào khiếp dạo lày chưa tết mà giá hành tây cũng lên là sao tái chín hay tái sao mọi hôm toàn ăn tái cơ mà lày bát không hành cho anh đầu hói áo vàng bàn 3 hôm lào con minh về ăn cưới ra thế ló mà chậm lần nữa cho về quê luôn tha hồ mà nghỉ có quẩy có trứng không không à bốn lăm nghìn chị gì áo ca rô ơi thanh toán chưa đấy quên à thích nhỉ mai vào sài gòn đòi hơi bị khó đấy gầu à lại còn gầu giòn lữa cơ đấy gầu giòn hết rồi lần sau nhớ đến trước tám giờ nhé lấy hộ bên kia đường hai trà đá cho bàn 1 đi bảy lăm nghìn trả lại hăm lăm lày tiền rách thì ra ngân hàng đổi chứ nhà lày không có hồ dán lày con dâu nhà ông thân đẻ rồi phải không nhỉ gớm cái bụng lùm lùm cứ như sinh bốn sinh năm mà ăn thì khỏe bằng mười người khác mỡ tịt cả lỗ sau lỗ trước không bị đẻ mổ là may khiếp dạo lày tương ớt chả cay gì cả báo cho nhà thằng cương vớ vẩn nhà lày mua chỗ khác đấy sáu lăm nghìn trả lại ba lăm chả đúng là gì bàn 4 trong kia bưng vào nhanh lên cho đỡ chật chỗ anh một đùi chị hai phao câu à hôm qua người ta bảo kiên đầu bạc cũng sắp ra tòa rồi đấy ăn cho lắm vào rồi nôn ra không kịp đâu bốn lăm nghìn cả quẩy sướng thế đủ rồi cho đứa khác lên ăn nữa chứ có tiền lẻ không mà sao bảo ông gì tổng thống nam phi mới chết à về hưu rồi mới chết thôi thì ăn lộc của giời của đất chừng ấy năm thì nghỉ  cho khỏe nhạt đâu mà nhạt cứ phải lấu thế cho vừa miệng thiên hạ ai thích thì thêm bột canh vào ăn mặn đái khai chứ bổ béo gì loa phường hôm nay sao nghỉ sớm thế nhỉ không rõ tiêm chủng cho chó hôm nào bốn lăm nghìn ngày nào cũng ăn ở đây mà không nhớ giá à bác kia ơi chịu khó dựng xe tránh cửa ra cho người ta đi nữa thế giới còn 6 tỉ người chứ có phải mình bác đâu chín lạm vào đi biết rồi sao hôm lay đi một mình vợ về quê à sướng nhỉ đỡ cãi nhau điếc tai láng giềng ai kể là phó thủ tướng nga sắp sang thăm trung quốc sao ló vuốt mặt không lể trứng cá là sao nhỉ mua của ló một đống máy bay tàu ngầm mà ló lại chơi với đối thủ của mình sáu lăm nghìn sao tiền rách thế này hết thịt đùi rồi lòng mề chỉ bán mang về chứ ngồi nhắm rượu ở đây thì đến tết cũng chưa đứng dậy sao bảo vi-la-xin tuyên án rồi à nghe lói xác nhà cát tường thấy rồi à lóc hết xương rồi à ghê nhỉ không trứng không quẩy gì à việt kiều gì mà tằn tiện thế ở đây không bán suất trẻ con nhé bốn lăm nghìn à con phượng chạy ù đi mua cái khung ảnh cỡ a bốn đi loại không lồng kính cho rẻ ông tổ trưởng báo nhà mình vừa đạt danh hiệu gia đình văn hóa đấy...

Lê Quang, từ Hà Lội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn