TRÌNH LỪA

Thứ tư - 29/01/2014 09:38

(NCTG) “Con này giỏi lắm, các kiểu lừa. Nó dựng chuyện bảo dạo này tôi khổ lắm, sắp vỡ nợ đến nơi, không lo được tiền thì tôi sẽ bị vào tù. Rồi bảo con em tôi chạy cho mấy trăm đưa nó để nó giúp tôi. Nó còn bảo là dạo này tôi hoảng loạn nên bảo em tôi đừng gọi điện hỏi han gì”.


Minh họa: Internet

- Sao mụ ngu thế, cái con mặt thớt ấy lừa cả bố mẹ họ hàng rồi mà mụ còn cho nó vay! Thế mụ mất bao nhiêu?

- Ờ thì của tôi có tám chục, nhưng khổ nỗi tôi còn vay hộ...

- Túm lại là mụ nộp cho con đĩ đấy bao nhiêu?

- Hơn ba trăm.

- Mẹ, đúng là... Thế vụ nó bị bắt nợ chục tỷ, phải trốn, phải bán cả nhà đi mà mụ không biết à?

- Biết, nhưng ai ngờ... Hàng tháng nó trả lãi đều như vắt chanh, lại thấy nó bảo mua cả ô tô đưa mình đi du lịch.

- Tham! Nó nịnh cho tý là mù cả mắt. Mà tôi cũng lạ, con đó chỉ lô đề cờ bạc bóng bánh, mà sao nó lừa được hàng chục tỷ, thiên hạ đúng là nhiều thằng ngu.

- Bà ơi nó nói ngọt lắm, ở đây mình chửi nó thế thôi chứ nó mà ở đây khóc lóc hứa hẹn là mình lại mềm ngay. Tôi chả đến tận nhà rồi mà còn chả nói gì được nó.

- Thế nó cho mụ ăn cái bả gì?

- Mới đầu nó vay có hai chục, rồi tuần sau nó trả cả gốc cả lãi, mà lãi sáu phân đấy. Rồi nay nó cho cái áo Mango, mai nó cho cái khăn LV, rồi nó rủ đi lễ, đi hầu đồng.

- Tôi đã bảo rồi, mụ đừng bao giờ dây với cái loại ấy. Mụ biết nó lừa thằng chú nó thế nào không? Nó nghe mợ nó nói chuyện với bà nội là nhà vừa bán cái xe máy được năm chục, đang tính đưa cho anh trai cầm tạm để lấy lãi ăn dần. Thế là nó bắt thằng chồng phi ngay xuống nhà chú bảo: “Bố cháu bảo chú đưa tiền bán xe cho bố, đang có khách đợi vay”.

- Mẹ, sao nó chó thế nhỉ!

- Con này giỏi lắm, các kiểu lừa. Con em họ tôi cũng bị dính. Nó dựng chuyện bảo dạo này tôi khổ lắm, sắp vỡ nợ đến nơi, không lo được tiền thì tôi sẽ bị vào tù. Rồi bảo con em tôi chạy cho mấy trăm đưa nó để nó giúp tôi. Nó còn bảo là dạo này tôi hoảng loạn nên bảo em tôi đừng gọi điện hỏi han gì.

- Giờ nó trốn rồi, tiền của tôi mất thì chỉ tiếc, bao công mình tích cóp. Nhưng tiền tôi vay hộ... Không biết làm thế nào.

- Mụ xác định mất đi cho nó vuông. Con em gái nó còn bị nó lừa đặt cả xe kia kìa. Công nhận con đĩ này trình cao thật, nó hỏi mượn em nó xe máy, lúc sau nó gọi điện về bảo là đang bị công an giữ xe vì vượt đèn đỏ, nhờ thằng em rể mang giấy tờ xe lên. Thế là nó mang đi cầm lấy mấy chục.

- Ừ, em gái mà nó còn không tha...

- Chó cùng dứt giậu rồi, máu mủ gì!

JK, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn