KHÁCH XEM NHÀ

Thứ bảy - 29/03/2014 02:38

(NCTG) “Giá nhà này đưa ra thấp hơn giá các nhà khác, mua lúc này là hợp lý nhất, chứ đợi mấy tháng nữa giá nó lại lên mình không mua được giá này đâu”.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Đang ngồi làm việc thì nghe thấy tiếng xe máy đỗ ở cổng, nhìn từ trong nhà ra thấy có bốn người - ba nữ một nam - đi hai xe dừng ngay cổng nhà mình. Định đi ra nhưng thấy họ không có ý định vào nhà mình và mình cũng không quen nên thôi, lại tập trung vào công việc.
 
Mình nghe thấy giọng nam:
 
- Cả mảnh là một trăm mét vuông, nhà bên này sáu mươi nhà bên kia bốn mươi. Mình có thể mua cả hoặc mua từng phần họ đều bán.
 
À, vậy là người ta đang xem đất nhà mình, suốt mấy tháng nay do muốn bán nhà nên mình đã đăng thông tin liên tục trên các trang web nhà đất, chắc họ đọc được thông tin đó của mình  nên giờ đến xem đây. Nhưng sao họ đến mà không gọi chủ nhà lại đứng ngoài chỉ vào và nói nhỉ? Thử yên lặng lắng nghe xem sao.
 
Giọng nữ trẻ:
 
- Đất này có bị qui hoạch không anh?
 
- Không, không qui hoạch em ạ - giọng nam trả lời ngay lập tức. – Đất vuông vắn và đẹp lắm, anh vào xem rồi.
 
Mình lại ngó ra một cái để xem mặt bạn nam kia, nhưng nhìn lạ hoắc. Lượng người vào xem nhà mình không nhiều nên ai đến mình đều nhớ như in, bạn nam này chưa hề vào nhà mình xem lần nào cả sao lại khẳng định là vào xem rồi nhỉ? Vậy hẳn đây là người của trung tâm “chỉ chỏ” nào đó, đọc được thông tin bán nhà của mình trên mạng nên giờ tự dẫn khách đi xem nhà đây.
 
- Ngõ rộng em ạ, ôtô vào đến tận kia, dân cư trình độ cao toàn cán bộ công chức nhà nước, chợ cũng gần ngay đây – một giọng nữ khác có vẻ đứng tuổi hơn –, mà giá nhà này đưa ra thấp hơn giá các nhà khác. Theo chị em mua lúc này là hợp lý nhất, chứ đợi mấy tháng nữa giá nó lại lên mình không mua được giá này đâu.

Đến đây thì mình chắc chắn bạn nam và bạn nữ đứng tuổi là bên trung tâm nhà đất nào đó.
 
- Vâng, sổ đỏ chính chủ hết chứ chị? – giọng nữ trẻ.
 
- Chính chủ luôn em ạ - giọng nam –, anh cũng xem hết rồi.
 
Mình lại ngó ra cái, bốn người họ cũng ngó vào nhìn mình như nhìn con khỉ trong chuồng ở Bách Thảo. Bao nhiêu người vào xem đất nhà mình, mình chỉ nói là sổ đỏ chính chủ chứ chưa bao giờ mình cầm sổ đỏ cho họ xem cả. Mới xem đất thì chưa được xem sổ đỏ, bao giờ họ nhất quyết mua thì lúc đó mới đưa cho họ xem, vậy mà cậu kia dám khẳng định là sổ đỏ cậu ấy cũng xem rồi.  

- Ơ có người trong nhà này anh – một giọng nữ khác. – Sao mình không vào xem nhà luôn?
 
- Người thuê nhà đấy em ạ, chủ nhà ở chỗ khác, chiều nay mình cứ đi xem mấy nhà em chọn, em về suy nghĩ nếu em ưng cái nào thì lúc đó anh sẽ liên lạc với chủ nhà và đưa em vào hẳn bên trong mà xem.
 
Mình quay vào tìm chìa khóa rồi đi ra cổng, định mở cổng mời họ vào nhà mà xem và cảm ơn mấy bạn bên trung tâm đã dẫn khách đến mặc dù mình không nhờ, nhưng thấy mình đi ra thì họ nói gì đó với nhau rồi quay xe máy và nổ máy đi thẳng.

Mình không hiểu tại sao họ không vào hẳn trong nhà xem nhỉ? Vì khách hay môi giới mình đều mở cửa cho vào xem mà? Và tại sao mình đi ra cổng thì họ lại phải vội vã đi luôn thế?

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn