SƯ THẦY

Thứ bảy - 08/02/2014 01:03

(NCTG) Đầu năm, đi lễ chùa mình và cô bạn thân vào lễ Phật ở ngôi chùa khang trang nhất nhì quận Long Biên, tọa lạc ngay cạnh đường 5. Lòng thanh thản và nhẹ nhàng, sau khi lễ hai đứa bước vào gặp sư thầy trụ trì ngôi chùa ấy để lì xì đầu năm dâng Thầy.


Tối mùng 8 Tết, tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) tổ chức Khóa Lễ Sao La Hầu (Lễ giải sao La Hầu). Theo báo “Dân Trí”, “mặc dù 7 giờ tối nghi lễ giải sao tại đây mới bắt đầu nhưng ngay từ chập tối, lượng người đổ về tổ đình Phúc Khánh đã chật cứng”


- A di đà Phật! Con chào Thầy, kính chúc Thầy một năm mới hưng môn cát khánh, sức khỏe bình an để cầu an cho bách gia trăm họ... - mình lên tiếng chào.

Không ngoảnh mặt lại, sư thầy đáp: “Vâng chào cô...”.

Hai đứa tôi nhìn nhau, tôi hỏi nhỏ con bạn:

- Thế nào? Có lì xì hay không?

- Có, trước cửa Phật ai sai ấy chịu - bạn tôi trả lời.

Tôi lại nói tiếp:

- Bạch Thầy, đầu năm đến vãng cảnh chùa, trước dâng hương lễ Phật, sau có chút lì xì đầu năm dâng Thầy, chúc Thầy may mắn...

Vẫn không ngoảnh mặt lại, sư thầy điềm nhiên: “Vâng. Tôi xin!...”. Rồi hỏi tiếp cậu đệ tử ngồi bên cạnh: “Xem 50 nghìn hay lại 20 hả mày?”.

- Dạ 50 nghìn... - cậu nhỏ đáp lại.

Thầy ngoảnh đầu lại cười rất tươi: “Mời hai cô ngồi uống nước. Có đăng ký giải hạn không?”.

Chúng tôi cười buồn. Cám ơn Thầy rồi lặng lẽ ra về...

Hà Trang, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn