ĐÀN BÀ THỜI KHÓ

Thứ ba - 24/12/2013 17:37

(NCTG) “Dự án của chị nghìn tỷ chứ có phải vớ vẩn gì đâu!”.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ngồi quán cà phê đã cố chọn góc hẻo lánh nhưng vẫn không thoát được một chị tuổi sồn sồn gõ guốc đến là oách, từ lúc ngồi xuống bàn bên cho tới lúc đứng lên không lúc nào mồm rời cái máy điện thoại di động.

- A lô, này, cái thằng em bảo chị hôm qua là cái thằng nào? Nó có kinh nghiệm san lấp gì chưa? Dự án của chị nghìn tỷ chứ có phải vớ vẩn gì đâu!

- Em phải thẩm tra nó hộ chị tí đê, máy móc thiết bị nó thế nào, hay toàn đồ đi vay đi thế chấp, bảo nó lên đây gặp chị cái đã, thế bây giờ nó đang làm dự án nào?

- Ừ, thế thì còn được, cái cảng đấy cũng to lắm, có mấy chục tỷ nó mà chen được chân chắc cũng chẳng phải vừa, cứ thế đã nhỉ, chị đang bận.

(... lại bấm bấm...)

- A lô, em ơi, thế nào đấy, nợ có mấy chục triệu mà trốn mãi không chịu bắt máy là thế nào? A lô, a lô, mẹ cái con này!

(... lại bấm bấm, giọng có vẻ nhẹ volume hẳn...)

- A lô, em đấy à, em đang làm gì đấy? Ừ, chị đang cơm đường cháo chợ đây, chị bảo em này, cho chị vay tạm ba triệu đi, chuyển luôn vào tài khoản Vietcombank cho chị nhé. Thì em lấy số tài khoản từ tin nhắn lần trước ấy. Rồi khi nào có tiền chị trả luôn cả một thể cho em. Ừ, cảm ơn em nhé! Lúc nào cho bọn trẻ con lên đây chơi!

(... lại bấm bấm, giọng chuyển liền...)

- A lô, sao lâu thế, người ta ngồi chờ ở đây từ nãy đến giờ rồi đây này. Đang ở... Hả? Số mấy? Ôi giời sao không nói cho rõ từ trước, rách việc quá. Thôi cứ ở đấy đi, tôi sang ngay đây!

(... lại bấm bấm...)

- A lô, con đang làm gì đấy? Mấy giờ đi học? Thôi ăn tạm gói mì tôm hoặc sang bác Hà vay năm chục nghìn đi ăn phở đi, bảo chiều về mẹ cháu trả, nhé! Nhớ phải ăn đấy!

Xong rồi cái mồm rời cái điện thoại ra để nói với ra ngoài:

- Em ơi, thôi chị vào nhầm quán, chị đi luôn đây, em đừng mang nước ra nhé cho khỏi tốn tiền!

Người đàn bà đi, để lại vết son môi bám trên thành cốc nước lọc trên bàn.

Đàn bà thời khó, từ vài nghìn tỷ xuống năm chục ngàn đi vay, chỉ một phút.

Trang Hạ, 2013


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn