BÁN HOA LAN

Thứ tư - 15/01/2014 19:03

(NCTG) “Số mình làm sao ấy, cứ lúc nào ngước lên nhìn ra đó là lại thấy một bác úp mặt vào cây…”.

 
Tết năm nay bạn mình cai đầu dài hoa lan, thế là mình bị huy động đi bán lan cho bạn. Đi thì đi, sợ gì, ngồi giữa rừng hoa không sướng sao?

Sau mấy ngày học uốn hoa, tỉa lá, chăm sóc cây ở công ty chính do kỹ thuật viên Đài Loan giảng dạy thì mình được cử về một điểm bán hoa của bạn.
 
Địa điểm bạn thuê nhìn thẳng ra vườn hoa Tao Đàn, nơi có tượng đài nhà cách mạng Cuba.
 
1. Ngày đầu, đang chăng băng-rôn quảng cáo thì một bà già đi ngang qua dừng lại hỏi:
 
- Bán lan hả cháu!
 
Mình lịch sự cười nói trả lời:
 
- Vâng ạ, mời bà vào xem lan!
 
Bà đứng nhìn từ cổng:
 
- Đẹp quá, hoa đẹp quá, có đến năm trăm một chậu không con!
 
Mình đứng hình nhưng không nói được câu gì chỉ cười, thấy mình cười bà bảo:
 
- Chắc đắt hả con!
 
Rồi tất tả đi luôn.
 
2. Như đã nói ở trên, chỗ bán hoa lan của mình ngồi nhìn thẳng ra vườn hoa Tao Đàn, nơi đó hai cột đèn đường mỗi cột năm ngọn như búp sen trắng rất đẹp và hai cây như cây dừa cao thẳng vút, ngửa mãi mới thấy ngọn.
 
Mấy hôm đầu bận uốn hoa, xếp hoa, chăm hoa nên không để ý chung quanh, hôm nay mới rảnh rang ngắm phố ngắm phường.
 
Lần đầu vừa ngước ra thì thấy một ông quay mặt phía mình và đứng sát vào gốc cây. Mắt mình vốn mắt kém nên không rõ ông ấy đứng đó làm gì.

Cũng có thoáng nghĩ “hay ổng tè bậy?” nhưng giữa ban ngày ban mặt, lại vườn hoa lại dòng người ngược xuôi thế này ai mà dám cả gan?
 
Thế là mình đứng lên đi dần ra cổng nhìn cho rõ thì ông ấy đi, giờ thì nhìn rõ cả mảng cây bị ướt, ra vậy.
 
Rồi vô tình một lúc lại ngước lên, thấy một bác đỗ xịch xe dưới lòng đường, chạy vội lên và úp mặt vào cây đó.
 
Rồi một lúc lại ngước lên… Số mình làm sao ấy, cứ lúc nào ngước lên nhìn ra đó là lại thấy một bác úp mặt vào cây.…
 
3. Vừa rồi đang đứng bên trong mình lững thững đi ra ngoài. Có một bác vừa đi tới đang tiến đến chỗ gốc cây kia, chợt nhìn thấy mình, bác dừng lại và ngước nhìn biển bán hoa lan của mình.

Rồi bác hăm hở sang đường, tiến thẳng vào phòng bày lan. Bác ngắm từ cây bày ngoài cho đến cây bày trong cùng, khen đẹp khen sang, hỏi giá từng cây, xem xét kỹ lắm rồi ngoắt cái mình không thấy bác ấy đâu.

Lạ thật, có mỗi một cổng ra bác ta biến đâu nhỉ?
 
Mình ngó vào trong sân thấy bác ấy đang đứng úp mặt vào gốc sấu.
 
4. - Chị ơi, lan này ở đâu vậy chị?

- Lan mình nhập từ Côn Minh bạn ạ.

- Lan Tàu à? Hẳn nào hoa ít thế, lan Đà Lạt hoa nhiều hơn thế này. Một cành của nó phải 20 bông, đây chỉ có 13 bông thôi.

Lúc khác.
 
- Chị ơi, lan này ở đâu vậy chị?

Mình lưỡng lự chưa biết trả lời sao bạn ấy hỏi tiếp:

- Lan Đà Lạt hả chị?

Mình nhớ vụ bạn kia nói Đà Lạt nên mình ậm ừ trong miệng, bạn ấy tiếp:

- Lan Đà Lạt nên không đẹp bằng lan Trung Quốc chị ạ, cạnh nhà em có hàng bán hoa lan Trung Quốc đẹp lắm, hoa bóng to và đẹp lắm.
 
5. Ở điểm này được cái thuận tiện giao thông, nên ngày nào cũng có nhiều người đi ngang qua rẽ vào xem lan, chụp ảnh và hỏi giá. Hỏi giá nhiều đến mức trước mình phải mở sổ xem mã mới nói được giờ mình đã thuộc lòng.

Mười lăm loại lan mà hỏi loại nào nói giá loại đó, chậu đó được ngay. Thế mới tài. Nhưng ai xem xong, hỏi xong đều bảo:
 
- Hoa đẹp lắm em ạ, giá cũng vừa phải, để anh về đưa bà xã anh đến cho bà ấy chọn nhé.

- Chị ơi, chắc chắn em sẽ lấy đấy, em tặng sếp mà nhưng phải cuối tuần này hoặc đầu tuần sau chị ạ, giờ tặng sớm quá.

- Mình thích chậu này quá, nhưng không biết ông ấy có ưng không. Để mình về đưa ông ấy đến nhé.

- Em ưng ý rồi chị ạ, để em về em đưa mẹ em ra cho bà quyết chị nhé.

- Sao chị bán lan sớm thế giờ này đã có tiền tết đâu mà họ đi mua, phải ngoài hai mươi chị ạ.

- Năm nay kinh tế buồn lo ăn còn chả đủ hoa hoét gì. Em ơi cho anh ngắm nhờ lan tí nhé.
 
Có nhóm bạn vào xem hoa, một bạn cứ đứng ngắm mãi chậu lan vàng, hỏi giá, mặc cả suýt xoa và có ý mua thì một bạn trong nhóm bảo:
 
- Xem thôi, mua làm gì giờ này, đợi sát tết hoa ế mua nó mới rẻ.

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: làm sao
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn