KHAI GIẢNG SỚM

Thứ bảy - 08/09/2012 10:45

(NCTG) Có một độc giả góp ý với mình rằng: “Tại sao các bài viết của chị lại cứ phải ở quán ăn?”. Biết nói thế nào nhỉ, vì hình như mọi chuyện đều được nói ra ở đó… như hôm nay cũng vậy.


Các cháu học sinh tiêu biểu đeo khăn quàng đỏ cho các vị khách quý: lễ khai giảng cho học sinh hay cho người lớn? – Minh họa


Trưa đi ăn, mình ngồi cạnh bàn của bốn bạn nữ khá trẻ, chuyện trò rất sôi nổi như pháo rang.
 
Bạn áo cánh dơi cạnh mình hỏi bạn áo xanh:
 
- Trường mày khai giảng hôm nào?
 
Áo xanh làm ngụm trà đá rồi bảo:
 
- Trường tao hôm mồng ba tháng chín.
 
Cả ba bạn còn lại cùng đồng thanh đầy vẻ ngạc nhiên:
 
- Sao lại khai giảng sớm thế?
 
Áo xanh rướn mắt lên nhìn lại các bạn mình:
 
- Thì hôm đó bác Bộ trưởng mới rỗi mới đến dự lễ khai giảng được.
 
Áo cánh dơi ngừng thìa bún ngan lại:
 
- Thối hết chỗ nói! Ai đời bắt người ta khai giảng sớm thế. Mà mấy trường xịn mới thế, chứ mấy trường nghèo làm gì có ai đến đâu.
 
- Ai bắt? Làm gì có ai bắt khai giảng sớm đâu, muốn các bác ấy đến dự thì phải theo lịch các bác ấy thôi - áo xanh nói lại rồi quay sang bạn váy nâu. - Trường mày hôm nào?
 
Váy nâu thủng thẳng:
 
- Trường tao không xịn như trường hôm mồng ba tháng chín nhưng cũng phải khai giảng hôm mồng bốn.
 
- Cũng hôm đó các “bác” mới rảnh chứ gì? - áo cánh dơi xen vào.
 
- Mày biết rồi còn hỏi.
 
- Trường tao thì hôm qua, nhưng thương lũ học trò quá, đứng đợi từ sáng sớm mà hơn tám giờ các bác ấy mới đến - áo cánh dơi ăn xong lấy giấy lau mồm và uống ngụm trà đá. - Mà cái màn đọc điếu văn, à quên, diễn văn thì lâu và dài quá, khổ thân bọn học sinh đứng dưới, nhìn thương ghê.
 
- Trường tao chiều hôm qua, vì sáng các bác phải đi các trường khác - bạn còn lại nói.
 
- Thôi, bọn mày ở lại thanh toán nhé, tao đi đây, có tiết đầu - áo cánh dơi đứng dậy nói với ba bạn còn lại.
 
Ồ, hóa ra các bạn ấy là các cô giáo, nãy giờ mình cứ tưởng học sinh cuối cấp…

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn