NGÀY PHỤ NỮ

Chủ nhật - 21/10/2012 00:33

(NCTG) Chị đang nấu cơm chiều thì nghe thấy trên nhà anh có điện thoại. Anh nói một lúc rất vui vẻ xởi lởi rồi xuống bếp bảo chị:


Minh họa: Internet

- Mấy mẹ con ở nhà ăn cơm nhé, anh đi liên hoan với hội cầu lông.

Chị ngừng rửa rau hỏi anh:

- Liên hoan vụ gì vậy anh?

- Liên hoan mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, hội có năm chị em nên anh em hôm nay quyết định tổ chức chúc mừng năm chị.

Nói rồi anh tất tả lên nhà thay quần áo tươm tất bảnh bao, xuống dắt xe và vội vã đi, bỏ mặc chị đứng lặng giữa bếp mà không thể nói với anh rằng, chị cũng là một phụ nữ Việt Nam.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn