CHUÔNG ĐIỆN THOẠI

Chủ nhật - 07/10/2012 12:41

(NCTG) Đầu giờ sáng thứ Hai, mình đang làm đồ ăn sáng, cách một cánh cửa bà hàng xóm đang rửa rau. Hai bà cháu vừa làm vừa nói chuyện rất rôm rả, bỗng điện thoại nhà bà réo chuông.


Minh họa: Internet

Lạ là bà vẫn tiếp tục nói chuyện với mình mà không phản ứng gì. Sợ bà ngại vì đang nói chuyện dở mà không nghe nên mình nhắc bà là có điện thoại, nhưng bà thản nhiên như không:

- Của con gái tôi đấy!

- Bà nghe đi! - mình nhắc.

- Hôm qua không một đứa nào đến thăm tôi, giờ đến cơ quan lấy máy cơ quan gọi điểm danh tôi đấy mà.

Chuông điện thoại kêu hết đợt dừng lại, được một lúc lại đổ chuông tiếp. Sốt ruột mình bảo:

- Bà nghe đi không chị ấy lo lắng!

- Để cho nó lo lắng, con cái gì cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật được nghỉ không một đứa nào ngó ngàng đến mẹ. Cô biết không, tôi đã mong chúng nó suốt cả ngày hôm qua đấy, cả anh lẫn em không đứa nào đưa con về với tôi, cả tuần tôi đã thui thủi một mình rồi.

Chuông điện thoại dừng rồi lại đổ cứ như thế liên tục không biết bao nhiêu đợt. Rồi đến lượt điện thoại nhà hàng xóm reo, nhưng bà vẫn thản nhiên:

- Nó bắt đầu gọi sang hàng xóm đấy. Giờ này cả khu có mình tôi làm gì có ai ở nhà đâu mà nghe.

Kế đến chuông điện thoại nhà bà lại đổ.

- Chuông này là thằng anh cô ạ. Con em gọi không được sốt ruột bắt đầu gọi cho thằng anh, nhưng mà thằng anh sốt ruột cũng không về đâu, nó sẽ bắt con em bỏ việc để phi về xem tôi có làm sao không đấy vì cơ quan con em ở ngay gần đây. Cô biết không, đợt trước nó còn sắm di động cho tôi, một tháng trời chúng nó không đứa nào về thăm tôi, toàn gọi di động, tôi vứt quách cái máy đi…

Bà vẫn đang kể tội các con cho tôi nghe thì thấy tiếng xe máy phanh kít rất to ngoài cổng chung của khu nhà. Bà hớn hở:

- Nó về rồi đấy! Cô thấy chưa, con gái tôi về rồi đấy!

Rất nhanh bà bỏ các đồ đang rửa, lau hai tay vào vạt áo mặt tươi tỉnh hớn hở đi ra cổng chung để mở cổng cho con gái mình. Trong nhà bà, tiếng chuông điện thoại vẫn đổ liên hồi.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn