ĐA TẠ CHÍNH PHỦ!

Thứ sáu - 30/11/2012 00:53

(NCTG) Đang làm bỗng thấy hai vợ chồng anh chị họ mình ở Hà Tây đến chơi. Ngạc nhiên lắm, vì bình thường anh chị ít đi đâu, suốt ngày tối mặt ruộng vườn có bao giờ nhấc mình ra khỏi ruộng đâu, hôm nay lại đến chơi với mình, mặt mũi ai cũng sáng sủa tươi tỉnh vô cùng, chuyện lạ đây.


Minh họa: Internet


Mời anh chị ngồi, trà chưa ngấm chị đã nói:

- Nhà TL gọi chị ra đây.

“Nhà TL” là một Công ty bán xe máy rất lớn ở Hà Nội có tên là TL. Mình vẫn chưa hiểu sao tự dưng nhà này lại gọi chị ra, chả nhẽ họ tặng chị xe máy?

Anh chị cười bảo:

- Không. Ra ký sang tên chính chủ cho cái xe máy ngày xưa họ nhờ chị đứng tên đăng ký.

- Ôi trời, chúc mừng anh chị. Được bao nhiêu tiền?

- Triệu rưởi em ạ - chị cười. - Nhà này nó trả cao, chứ mấy người trong xóm chị bán tên cho nhà khác họ trả có mấy trăm thôi.

- Thích nhỉ? Thế hồi xưa cho mượn tên họ trả chị bao nhiêu?

- Hai triệu - anh cướp lời. - Kể cũng hay, tự dưng cấm không cho dân Hà Nội đăng ký xe máy mình được hai triệu, giờ bắt đi xe chính chủ mình lại được triệu rưởi.

Cả nhà mình cùng cười lớn, anh hóm hỉnh:

- Đa tạ Chính phủ!

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn