CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Thứ sáu - 25/01/2013 23:24

(NCTG) Đường rộng thênh thang, mỗi mình mình đi thế là vít ga phóng veo veo, thích quá! Bỗng phía đầu đường thấy một anh cảnh sát giao thông (CSGT) rất trẻ lững thững đi bộ ra giữa đường.


Minh họa: Internet

Thoáng giật mình theo phản xạ nhưng chợt nghĩ chỗ này chả đèn xanh đèn đỏ, chả có ai chắc anh ấy sang đường, nên khi đến gần mình giảm ga để tránh thì đột nhiên anh ấy chỉ gậy vào mình đề nghị dừng xe.

Ngạc nhiên lắm, mình chỉ vào mình và hỏi:

- Tôi á?

Anh CSGT gật đầu đáp đúng là mình và lần nữa, rất lịch sự, anh yêu cầu mình vào lề đường xuất trình giấy tờ cho chỉ huy anh ấy kiểm tra. Mình chả hiểu gì nên hỏi lại:

- Tôi mắc lỗi gì?

Hóa ra mình đã đè vạch liền tít ở đầu đằng kia đường, mình ngoái lại theo hướng tay anh ấy chỉ và ngạc nhiên vô cùng vì quả thực lúc này mình cũng không nhớ khi nãy đi ở chỗ đó thế nào nữa. Tuy nhiên công an đã bắt thì nghĩa là có lỗi, mình đành dừng xe vào lề đường và lấy giấy tờ cho một anh khác kiểm tra.

Rồi anh CSGT trẻ lại lững thững đi ra giữa đường. Ngoái nhìn phía đầu đường, mình thấy hai phụ nữ đèo nhau trên một xe máy đang đi tới.

Kịch bản lặp lại: hai phụ nữ cũng cự lại như mình và rồi cũng ngoan ngoãn dắt xe vào lề đường cạnh mình. Người phụ nữ lái xe mở cốp lấy giấy tờ, còn chị ngồi sau xe đến bên anh CSGT năn nỉ, nói là người nhà của anh nọ anh kia nên xin được tha cho.

Không nói gì, anh CSGT xem giấy tờ. Thấy năn nỉ không được, chị ngồi sau xe liền rút điện thoại gọi cho ai đó, nói một thôi một hồi rồi chị đến bên anh CSGT, mặt rất tự đắc chìa điện thoại cho anh ta:

- Anh ơi, anh nghe điện thoại!

Anh CSGT nhìn chị và nói rất nhẹ nhàng:

- Chị là người ngồi sau xe, tôi chỉ làm việc với người cầm lái.

Người phụ nữ nói vào điện thoại, giọng kéo dài:

- Anh ơi, đồng chí của anh không nghe điện thoại anh anh ạ.

Đầu dây đằng kia không biết nói gì nhưng rồi người phụ nữ nhìn vào ngực anh CSGT và đọc tên cùng số hiệu của anh ấy. Sau đó, chị lại đến bên anh công an:

- Anh ơi, anh nghe đi!

Anh CSGT quay nhìn lại phía đồng nghiệp đang ghi phiếu phạt cho mình rồi cầm điện thoại nghe. Không rõ họ trò chuyện gì, để rồi đầu bên này anh CSGT dạ, dạ, dạ liền mấy lần rồi nói:

- Vâng, em sẽ cho các chị ấy đi. Em chào anh ạ!

Hai người phụ nữ cười sung sướng rồi lên xe đi, anh chỉ huy vẫn đang cắm cúi ghi phiếu phạt cho mình, còn anh CSGT trẻ lại lững thững đi ra giữa đường vì phía đằng kia có mấy xe máy đang lao tới…

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn