NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT

Thứ năm - 20/12/2012 01:07

(NCTG) Mình vừa đi chơi về, đến đầu phố ngạc nhiên lắm thấy sao hôm nay quang đãng thế này?


Ảnh chỉ mang tính minh họa


Qua quán bia mọi hôm buổi trưa đông nghịt người ngồi ngoài vỉa hè, mặt ai cũng tưng bừng bốc lửa vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm ồn ã cả một góc phố, giờ sạch trơn không một bóng người, bàn ghế trong quán xếp gọn gàng, ngăn nắp khách khứa ngồi hết bên trong.

Qua hàng quần áo, cũng không thấy một cái nào treo ngoài cửa, mọi hôm quần áo được treo vống ra ngoài vỉa hè đến cả mét phía trên, dưới thì mấy cây treo đầy quần áo, giờ cũng đi đâu đó, ngó vào thấy được xếp ngay ngắn trong ngõ.

Qua hàng cà phê, qua hàng chè chén, qua cả một dãy phố hàng nào cũng gọn gàng, ngăn nắp, mình ngạc nhiên lắm nhưng hè vắng trơn không có ai để hỏi xem tại sao lại gọn thế này.

Vừa dựng xe trên vỉa hè để chuẩn bị vào nhà thì chị tổ phó dân phố ở đâu xuất hiện:

- Em ơi, hôm nay em cho xe vào nhà đi nhé.

Mình ngạc nhiên:

- Có việc gì vậy chị? Sao phố mình quang đãng thế này?

Chị cười:

- Ừ, mọi người cố gắng gọn gàng ngăn nắp hộ chị từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, có Đài Truyền hình sẽ về quay khu phố mình em ạ để đưa lên tivi. Một đoạn này thôi - chị khoát tay để mình hiểu từ đầu ngã tư này đến đầu ngã tư kia.

Chị vừa nói xong thì xe ô tô phường cũng lúc đi qua, tiếng loa trên xe nhắc nhở mọi hàng quán gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp không bày bừa ra vỉa hè.

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn