ĐÙI GÀ

Thứ tư - 06/02/2013 20:37

(NCTG) “Ai nấy kêu đói rối rít, một bé trai quãng 8 tuổi nhanh nhất sà ngay vào bàn chỗ có đĩa thịt gà và thò tay định bốc một miếng”.


Minh họa: Internet

Nhà bạn mình có khách, bạn nhờ mình sang phụ bạn cơm nước vì mình bạn không thể xoay được. “Bốn khách liền mày ạ, toàn giáo sư với tiến sĩ đấy, không phải vớ vẩn đâu!” - bạn nói với theo trên điện thoại. “Nên mày đến trước là giúp tao làm cơm sau là ngồi trò chuyện với khách cùng tao nhé, à có một đứa trẻ con nữa”.

Có hai đứa làm cơm cũng nhanh, nhoắng cái đã xong, bày biện tinh tươm thì cũng là lúc chồng bạn đưa khách đi chơi về. Ai nấy kêu đói rối rít, một bé trai quãng 8 tuổi nhanh nhất sà ngay vào bàn chỗ có đĩa thịt gà và thò tay định bốc một miếng. Thấy thế mình lừ mắt nhìn nó, thằng bé rụt tay lại chạy đến chỗ người đàn ông đang chuẩn bị ngồi vào ghế rồi nhảy nhảy tưng tưng và nhắng nhít kêu lên:

- Con muốn xem phim, giờ này là giờ phim của con...

Ông bố ngồi xuống ghế rồi nựng con:

- Con đi từ sáng giờ đói rồi, mình ăn cơm đã rồi hãy xem.

Thằng bé không nghe, không nhảy nhảy nữa, nó đứng dẫm chân bành bạch và âm điệu thì cao hơn lúc nãy:

- Không! Con không ăn, con xem phim!

Ông bố lại dỗ:

- Ừ, thế hay là mình vừa xem phim vừa ăn cơm?

Thằng bé đứng im gật gật đầu, ông bố nhìn sang chị ngồi ghế đối diện:

- Em lấy cơm vào bát và lấy thức ăn rồi hai mẹ con lên tầng vừa ăn vừa xem phim nhé.

Chị vợ vẫy vẫy thằng bé lại bên mình và hỏi xem nó thích ăn những gì. Thằng bé chỉ tay vào đĩa thịt gà, bạn mình vội cầm một cái đĩa không và lấy đũa định gặp miếng thịt trắng vào đĩa. Thấy thế, thằng bé hét lên:

- Miếng đùi cơ mà, cháu chỉ vào miếng đùi mà bác không nhìn thấy à?

Ông bố thấy thế đứng lên:

- Ừ, đùi nhé - rồi ông cầm đũa gắp hết nguyên cái đùi gà mình chặt rất đẹp bày lên trên cùng của đĩa đặt vào đĩa kia. - Khổ, thằng cu nhà mình lười ăn lắm, nó chả biết ăn gì cả, nên nó ăn được cái gì là mình cho nó ăn luôn không tiếc, cả con gà nó biết ăn mỗi đùi.

Chị vợ thấy thế nhắc nhở:

- Một hai miếng thôi anh, để mọi người còn ăn chứ?

Ông chồng khoát tay:

- Toàn người thích ăn xương, với lại nhắm rượu gặm xương mới ngon. Em đưa con lên bật phim cho nó xem rồi dỗ cho con ăn đi.

Hai mẹ con đi rồi mọi người mới bắt đầu ăn uống, đĩa thịt gà vơi nên vèo cái còn lại mỗi miếng đầu với mấy cái cổ. Mình đứng lên với đĩa nữa đặt vào bàn, cũng vừa lúc chị vợ từ trên gác đi xuống. Anh chồng thấy thế hỏi:

- Con có ăn không em?

Chị chìa bát và đĩa không cho chồng xem, chồng reo lên:

- Ui, nó ăn hết à? Nhanh thế! Thích thế! Vậy là nó đói đấy em, đang đà em cho nó ăn tiếp đi!

Anh chồng cầm luôn cái đĩa trên tay chị và lại hớt nguyên cái đùi gà mình chặt rất khéo bày trên cùng của đĩa thịt gà mình vừa mới đặt xuống vào đĩa và đưa cho vợ.

- Khổ, thằng cu nhà này chỉ biết ăn mỗi đùi gà thôi!

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn