VIỆC NHÀ

Chủ nhật - 02/12/2012 23:49

(NCTG) Sau rất nhiều thời gian năn nỉ, dỗi, nhờ vả... cho đến giờ lão chồng mình đã biết giúp mình khá nhiều việc nhà. Thi thoảng rửa bát, lau mạng nhện, còn thường xuyên đổ rác và cho quần áo vào máy giặt.


Minh họa: Internet


Đặc biệt, hôm trước mình bận phải làm về muộn lão ấy còn về nấu cơm đầy đủ cho mình, mình về chỉ việc ăn. Ngày Chủ nhật hứng chí là xong quần áo lão, lão còn là sang quần áo cho mình nữa. Nói chung, mình cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Chiều nay mẹ chồng mình sang chơi, nói đủ thứ chuyện, bỗng bà nhắc đến một cô gái người quen của gia đình nhà mình:

- Tối qua mẹ đến thấy chồng nó rửa bát.

Mình bảo:

- Thế là tốt. Hôm trước con phải mắng chồng nó đấy, ai đời vợ bụng chửa to vượt mặt mà cứ phải cơm nước đủ thứ hầu hạ phục dịch. Còn chồng thì cứ mặc quần đùi chổng mông xem tivi không giúp vợ một cái gì cả.

Bà cao giọng ngay lập tức:

- Cả ngày có mỗi bữa cơm có gì mà hầu hạ. Chồng đi làm về mệt nghỉ ngơi bắt nó rửa bát.

Mình bảo:

- Vợ cũng phải đi làm chứ có ở nhà chơi đâu?

Bà cao giọng hơn nữa:

- Nhưng là phụ nữ thì những việc đó là phải làm, chỉ có nấu bữa cơm thôi chứ có gì to tát đâu mà bắt chồng làm. Phụ nữ là nội tướng trong gia đình thì phải làm hết những việc đó, không thể bắt chồng làm được. Đàn bà mà bắt chồng phải giúp việc nhà là không được - những việc ấy là của mình, mình phải đảm đương làm hết.

Mình không nói gì nữa, vì mình biết bà đốn cây Sơn Tây đổ cây Hà Nội và giờ thì mình hiểu vì sao thằng cu nhà mình đến giờ không chịu làm cái gì cả mặc dù nó đã được mình huấn luyện làm việc nhà từ khi học lớp 5. Hồi đó nó đã tự nấu cơm, làm thức ăn, rửa bát, đủ thứ rồi. Nấu đỡ cho mình bữa cơm trưa. Vậy mà sau một thời gian nó nhất quyết không nấu nữa, nó bảo bà bảo không phải nấu, đó là việc của đàn bà và những hôm nó ở nhà bà nấu cơm làm hết mọi việc cho nó.

Tối nay chồng mình không rửa bát, tất nhiên không sao vì thi thoảng lão mới rửa hộ mình. Mình điềm nhiên bảo:

- Ai muốn không phải làm gì thì sang sống với bà nội nhé, sống ở đây là phải cùng làm.

Lão rất xun xoe:

- Không, làm chứ, làm chứ....

Rồi vào lấy túi rác mang ra cổng.

Thiên Hương, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn