NÓI ĐẾN ĐÂU RỒI NHỈ?

Thứ tư - 31/10/2012 12:12

(NCTG) Phòng có ba bệnh nhân và ba người nhà bệnh nhân, ai nấy chuyện trò rất rôm rả, nổ như ngô rang. Từ Đông sang Tây, từ Bắc vào Nam, từ Thùy Trang lộ hàng cho đến tận ông Obama ở nước Mỹ đang tranh cử thì điện thoại chị Lan reo:



- A-lô ạ. Dạ vâng, vâng! Các anh đang đứng ở đâu ạ? Vâng, các anh đứng nguyên đó em ra đón luôn đây ạ.

Rồi chị tắt điện thoại quay sang chồng là anh Hưng:

- Mấy anh ở phòng anh đến thăm.

Chị Lan vừa chạy đi, ngay lập tức ba bệnh nhân cùng nằm xuống giường, lấy chăn đắp lên người và... nhắm mắt ngủ, nét mặt rất mệt mỏi và thiểu não. Mình và em Nam thấy vậy cũng lặng lẽ ngồi đuôi giường đọc báo và chơi game trên iPad.

Chị Lan quay lại, theo sau là ba người đàn ông khá bệ vệ, các anh cúi chào cả phòng rồi giơ tay bắt tay anh Hưng. Anh Hưng mỏi mệt cố gắng đưa tay ra và có ý ngồi dậy. Ba khách vội bảo không phải ngồi, mệt cứ nằm. Thế là anh nằm nói chuyện với ba anh, giọng rất nhỏ và phần lớn chị Lan phải “phiên dịch” lại. Đôi lúc ba khách nói to quá, anh Hưng ra hiệu gì đó, chị Lan cúi sát xuống rồi ngẩng lên “dịch”:

- Anh ấy bảo các anh nói nhỏ thôi không hai bệnh nhân kia nặng, họ không thích tiếng ồn, họ cần nghỉ ngơi.

Nghe chị Lan dịch xong đến đó, em Nam không chịu được gần như phi ra hành lang để... cười. Còn mình thì cúi gằm xuống cái iPad, mím chặt môi và cố gắng tập trung vào chơi game.

Khách khứa nói chuyện một lúc thì anh Hưng ra hiệu, chị Lan bèn cúi xuống rồi ngẩng lên “dịch”:

- Anh ấy bảo mệt muốn nghỉ.

Ba khách nhìn nhau rồi ý tứ xin phép ra về. Họ rất lịch sự cúi chào mình và nhìn vào hai bệnh nhân đang thiêm thiếp trên giường, vẻ ái ngại.

Tiếng giầy của ba khách vừa khuất thì em mình tung chăn bật dậy:

- Nóng quá!

Em Hùng giường bên cũng bật dậy phều phào:

- Sao ngồi lâu thế!

Anh Hưng thì từ tốn ngồi dậy, dù sao cũng đã đứng tuổi không vùng lên như thanh niên được:

- Lúc nãy đang nói đến đâu rồi nhỉ? - giọng anh khác hẳn lúc nãy, chả cần chị Lan “phiên dịch” gì cả.

Và câu chuyện trong phòng lại nổ như ngô rang…

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn