FACEBOOK

Thứ bảy - 10/11/2012 06:05

(NCTG) “Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu, con yêu mẹ lắm và thương mẹ vô cùng. Những lam lũ vất vả của mẹ dành cho chúng con có cuộc sống ngày hôm nay không gì sánh nổi. Con nguyện sẽ không bao giờ quên công ơn trời bể này của mẹ yêu!”.



- Dung ơi, bấm cái máy giặt cho mẹ!
 
Chị Nhàn đang rót nước cho khách gọi với vào trong nhắc cô con gái. Chưa đến ngưỡng bốn mươi nhưng do bươn chải cuộc sống - suốt ngày ngồi vỉa hè bán nước rồi những lúc chồng bận mà có khách đi xe ôm chị cũng đi - nên trông chị lam lũ và già hơn tuổi của mình khá nhiều.

Trong nhà, một cô gái trang điểm kỹ càng ăn mặc như sao Hàn Quốc làu bàu đi ra:
 
- Đang bận bỏ mẹ đi được, sai gì mà sai lắm thế. Tự chạy vào mà bấm, đến giờ đi rồi!
 
Chị Nhàn đang lấy tiền trả lại khách ngẩng lên:
 
- Ơ cái con này, mẹ đang đông khách, mày đi đâu bây giờ? Ở nhà giúp mẹ đi!
 
Cô gái thò tay luôn vào ngăn kéo đựng tiền chị đang mở, lấy tay gẩy gẩy mấy đồng tiền lẻ phía trên, rút ra tờ một trăm đút túi rồi chỏng lỏn:
 
- Đi xin việc chứ đi đâu, không cứ ngồi nhà ăn bám ông bà già mãi à?
 
Hai mẹ con lời qua tiếng lại một lúc, kết quả cô con gái leo lên xe một anh bạn đến đón, còn chị Nhàn lại gọi với vào trong cho thằng thứ hai:
 
- Trung ơi, bấm máy giặt cho mẹ, mẹ đang đông khách không vào được!
 
Không có tiếng trả lời, chị gọi thêm vài câu nữa thì nghe thấy:
 
- Làm gì mới sáng ra đã eo éo thế? Tự chạy vào mà bấm đi. Cái gì cũng sai!
 
- Con mới cái, lũ ăn bám, chúng mày chỉ biết ăn mòn trên thân tao thôi còn không giúp tao được việc gì cả!
 
Mấy đứa mình uống nốt ngụm trà đá rồi đứng dậy trả tiền trở về văn phòng. Ngồi vào bàn, chạm vào bàn phím máy tính, màn hình Facebook của mình hiện lên một status:

Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu, con yêu mẹ lắm và thương mẹ vô cùng. Những lam lũ vất vả của mẹ dành cho chúng con có cuộc sống ngày hôm nay không gì sánh nổi. Con nguyện sẽ không bao giờ quên công ơn trời bể này của mẹ yêu!”.
 
Cuối dòng status là hình ba trái tim, thời gian post cách đây 30 phút và đã có 20 người like cùng rất nhiều comment chúc mừng phía dưới. Tay di chuột của mình run run, mình không thể tin vào những gì mắt thấy vì nó là status của con gái chị Nhàn.

Cô gái mà ở dòng “Studied at” ghi chữ màu xanh: “ĐH Thương mại” và cái comment cuối cùng của cô gái là: “Cảm ơn mọi người nhé, tớ xuống giúp mẹ bán hàng đây!”.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn