GÀ TÀU GIÀ

Thứ hai - 05/11/2012 12:09

(NCTG) Mình vừa dừng xe giữa hàng bán thịt gà Tây và hàng bán nem tai, định là mua nem tai nhưng vì các hàng quán cứ san sát vào nhau và mỗi hàng chỉ có một tủ kính nên không thể dừng nguyên xe ở hàng nem tai được.


Minh họa: Internet


Chị bán gà Tây thấy mình dừng xe vội đứng lên đon đả mời chào:

- Chị ơi, thịt gà Tây nhé, xào sả ớt ngon lắm - miệng nói tay chị cầm cái đùi gà đã phanh ra giơ lên trước kính mình.

Nhìn chiếc đùi gà thịt nâu hồng và săn đã thèm rồi nhưng vì không có ý định ăn thịt gà nên mình bảo chị:

- Nhờ chị một chút, tôi mua nem tai chị ạ.

Chị thịt gà Tây đặt chiếc đùi gà xuống liếc anh nem tai cái rồi nói với mình:

- Tai gì, toàn tai Tàu đấy! Cẩn thận không sinh bệnh ra đấy.

Anh nem tai thấy mình nói mua nem cũng đon đả mời mình nhưng khi nghe chị kia nói vậy, anh liền liếc sang chị gà Tây nhưng lại nói với mình:

- Nhìn thịt gà cho kỹ trước khi mua chị nhé, không phải gà Tây đâu, toàn gà Tàu già đấy. Vẩy nước hàng lên để có màu nâu thế kia đấy.

Sợ quá, mình im re, nhìn hai người rồi vội vàng cho xe lăn bánh.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn