LATVIA: TƯNG BỪNG LIÊN HOAN CA NHẠC QUỐC TẾ “LÀN SÓNG MỚI”

Thứ sáu - 27/07/2007 19:04

(NCTG) Tại thành phố biển Jurmala thuộc Cộng hòa Latvia, quê hương của ca khúc “Triệu bông hồng” nổi tiếng, đêm 26-7-2007 đã diễn ra Liên hoan Âm nhạc Quốc tế “Làn sóng mới”, hội tụ các ca sĩ trẻ trình bày các ca khúc kinh điển thịnh hành trên thế giới.

Bích chương của Liên hoan Ca nhạc Quốc tế "Làn sóng mới" 2007

“Làn sóng mới” từ lâu đã trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng của nước cộng hòa bé nhỏ Latvia. Đây là lần thứ 6, cuộc thi được tổ chức với 14 nước đăng ký dự thi và sẽ kéo dài đến ngày 30-7-07. Các thí sinh sẽ tham gia thi 3 phần: “Những ca khúc thịnh hành của đất nước”, “Những ca khúc quốc tế thịnh hành” và một bài hát tự chọn.

Trong lễ khai mạc, khán giả và các thí sinh dự thi nồng nhiệt chào đón sự có mặt của nữ danh ca Alla Pugachova, “Top Diva” của nền âm nhạc Nga hiện thời. Theo báo “Sự thật Online”, Alla sẽ trao tặng cho thí sinh được bà đánh giá cao nhất một phần thưởng trị giá 50.000 USD.

Màn khai mạc diễn ra rất trang trọng và sôi nổi cùng sự góp mặt của của rất nhiều tên tuổi gạo cội trong làng nhạc nhẹ Liên bang Nga như Igor Nikolaev, Valeri Melatze, Leonid Agutin, Lev Leshenko, Valeri Leontev, Phillip Kirkorov (chồng cũ của Alla), Vladimir Presnikov, một trong hai thành viên cũ của nhóm “Smash” là Sergei Lazarev. Hoành tráng và để lại ấn tượng đẹp nhất là ca khúc chung cuộc của buổi mở màn mà tất cả các ca sĩ cùng đồng ca, với chất giọng và tông độ khác nhau, nhưng đầy chất sôi nổi và hòa quyện. Khán giả cũng có ấn tượng mạnh mẽ trước những chiếc áo vét màu trắng và bó hoa theo kiểu “chú rể” mà các ca sĩ mang trên tay và tung xuống khán trường sau màn trình diễn. Chính vì vậy mà dàn đồng ca ấy - gồm toàn những ngôi sao - được gọi bằng cái tên hài hước: Dàn đồng ca Tân lang - vĩnh biệt đời độc thân!

Trong thành phần Ban giám khảo, có Raymond Pauls, nhạc sĩ, niềm tự hào của nền âm nhạc Latvia, tác giả bài tình ca “Triệu bông hồng” rất quen biết với người Việt. Bên cạnh ông là hai nhạc sĩ - ca sĩ cùng tên Igor - Krutoy và Nikolaev -, được coi là những cây đại thụ trong nền âm nhạc Nga. Tiếp đến là Nikolai Baskov (ca sĩ thính phòng số một hiện giờ của Nga), nữ ca sĩ Valeria, ca sĩ Melatze, Agutin, Presniakov…

Theo nguồn tức hậu trường, “Làn sóng mới” năm nay thu hút khán giả với số lượng kỷ lục. Đặc biệt, trong lần này, những vị khách mời là các ca sĩ nổi tiếng không đi một mình mà cùng bầu đoàn thê tử (gia đình, bác sĩ riêng, những “gạc-đờ-co”….) khiến Ban tổ chức rất vất vả trong việc sắp xếp nơi ăn chốn ở cho họ.

Từ ngày 17-7, kênh Muz-TV của Đài Truyền hình Nga đã theo sát để tường thuật quá trình chuẩn bị và tập dượt của các thí sinh. Trong những ngày này, các kênh truyền hình khác của Nga đều sẵn sàng phát hình “Nhật ký cuộc thi”.

Các thí sinh dự thi

Tổng đạo diễn cuộc thi, ông Aleksandr Revzin, là một người rất nghiêm khắc nhưng cũng rất hài hước. Không để các thí sinh nghỉ ngơi ngày nào, ông đưa họ vào cuộc tập dượt với chế độ căng thẳng ngay từ khi họ mới chân ướt chân ráo đến thành phố xinh đẹp Jurmala. Ông Revzin tuyên bố: “Đây là lò lửa chứ không phải nơi nghỉ ngơi. Vượt qua đựợc cái lò lửa này thì họ sẽ biểu diễn một cách nhẹ nhàng trên sân khấu Dzintari”.

Một ghi nhận ngay trong ngày đầu của cuộc thi: “Làn sóng mới” diễn ra rất hào hứng, hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng nào bởi những ca khúc mà các thí sinh chọn để dự thi hầu hết đều quen thuộc, khiến tất cả khán giả đều có thể mấp máy môi theo họ. Thậm chí, cả khi các tấm bảng chấm điểm công khai đưa lên, sự lo lắng vốn hay thấy ở các cuộc thi thông thường cũng đều tan biến. Ban giám khảo chấm điểm theo thang điểm 11, mà những tấm bảng đưa lên hầu hết đều không có những con số dưới 9. Điều đó nói lên sự cân bằng ngang sức giữa các đối thủ.

Dầu mới diễn ra một ngày, nhưng sẽ không quá lời nếu khẳng định rằng Liên hoan Ca nhạc Quốc tế “Làn sóng mới” năm nay thực sự là một lễ hội âm nhạc đối với người dân Latvia và những khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ!

Nguyễn Thụy Anh, từ Liên bang Nga


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn