BAN NHẠC HUYỀN THOẠI "LGT" TẠI "NGÀY 0" CỦA "SZIGET FESZTIVÁL"

Thứ tư - 08/08/2007 07:57

(NCTG) Liên hoan âm nhạc Đảo (Sziget Fesztivál) thường niên lần thứ 15 của Hungary đã mở màn ngày 7-8-2007 với 2 concert rất ấn tượng: vở Rock opera "Tường thuật tưởng tượng về một liên hoan nhạc Pop Mỹ" (Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról) gắn liền với tên tuổi của ban nhạc "Locomotiv GT" (LGT) từ 35 năm nay, dưới sự trình diễn của nhiều ngôi sao nhạc nhẹ Hungary, và sau đó là sự xuất hiện của "LGT" trong gần 3 tiếng rưỡi.

Trong kỳ kỷ niệm năm nay, theo ước tính, sẽ có hơn 400 ngàn người đến xem gần 1.500 chương trình văn hóa tại Đảo (Đảo Nhà máy đóng tàu, tại vùng Óbuda), với sự góp mặt của 250 nghệ sĩ nước ngoài và 500 nghệ sĩ Hungary. Với diện tích 75 héc-ta, các sân khấu trên Đảo đã được xây dựng bởi bàn tay và công sức của chừng 6.000 người trong vòng 2 tuần và không chỉ giới âm nhạc Hung, mà hầu hết các hãng lớn của Hugary đều có mặt tại đây, trong sự kiện văn hóa đặc biệt này.

NCTG sẽ có bài tường thuật về ngày mở màn ở Đảo (thường được gọi là "ngày 0"), cũng như về ban nhạc huyền thoại "LGT", được coi là nhóm nhạc Rock có ảnh hưởng lớn nhất, một "supergroup" của Hungary.

Chùm ảnh của NCTG:

Tấp nập đường đến Đảo

Trên con đường vào Đảo

Cầu dẫn vào Đảo

Sông Duna, đoạn chảy qua Đảo

"Con đường của các dân tộc" trong khuôn viên Đảo

Cần một tuần bên nhau...

Trong khi chờ "LGT"

"LGT, LGT..."

Ban nhạc huyền thoại "LGT"

"Người đàn bà có cặp mắt xanh" (Kék asszony)

Karácsony, Somló, Presser và Solti

"Viết bài ca dành cho bạn" (Neked irom a dalt)

H.Linh


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn