Ca sĩ hải ngoại Duy Quang: "ĐƯỢC SỐNG VÀ CA HÁT NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG MÌNH THÌ KHÔNG CÓ NIỀM HẠNH PHÚC VÀ HỨNG KHỞI NÀO BẰNG!"

Thứ sáu - 11/03/2005 22:36

(NCTG) Duy Quang, trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy, là một trong những giọng ca nam được yêu thích nhất tại hải ngoại, với chất giọng đầm ấm, truyền cảm, và phong cách biểu diễn lịch lãm.

Duy Quang (bên trái, ngoài cùng) và ban nhạc gia đình "The Dreamers"

Anh cũng là giọng ca chính trong ban nhạc gia đình Phạm Duy - "The Dreamers" (Những kẻ mộng mơ) - nổi tiếng ở Miền Nam trước đây. Ngoài ca hát, Duy Quang còn chơi nhạc (guitar, trống, piano, mandolin) và sáng tác. Các bài hát của anh đều mang nặng tình cảm quê hương đất nước ("Nắng quê mẹ", "Vu quy", v.v...) Không chỉ là một ca sĩ, Duy Quang còn thể hiện niềm đam mê với hội họa qua các bức tranh anh vẽ.

Sau 1975, Duy Quang cùng gia đình định cư tại Mỹ. Mặc dù đã thành danh ở hải ngoại, anh vẫn mong muốn được đem tiếng hát của mình trở về phục vụ cho công chúng tại quê hương. Ước mơ của Duy Quang đã thành hiện thực khi cuối năm ngoái, vào ngày 28-12-2004, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã chính thức ký giấy phép cho anh hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Cùng các nghệ sĩ trong nước, anh đã có mặt trong một số show diễn lớn, và cũng đã có một số đêm nhạc cá nhân rất thành công ở Việt Nam. Nhân dịp này, NCTG đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Duy Quang.

NCTG: Là một ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại, khi về nước biểu diễn anh có thấy gì khác, có những thuận lợi và khó khăn nào? Anh có nhận xét gì về môi trường biểu diễn trong nước?

DQ: Việc biểu diễn trong nước có nhiều điều khác biệt với ở hải ngoại. Ví dụ như các chương trình ca nhạc ở Việt Nam được tổ chức hầu như mỗi đêm chứ không chỉ giới hạn vào những ngày cuối tuần như ở hải ngoại và những chương trình này rất đa dạng vì có nhiều giới thưởng ngoạn khác nhau. Sự thuận lợi khi biểu diễn ở Việt Nam là do số lượng khán giả đông đảo và sự quan tâm đặc biệt đến âm nhạc nên khi trình diễn, tôi có nhiều hứng khởi vì biết rằng những khán giả ấy đã đến vì mình, đến để nghe mình. Về mặt khó khăn thì cũng có nhưng không nhiều. Ví dụ như thời gian sau này vắng hẳn những sáng tác mới do đó người trình diễn phần nào cũng bị giới hạn vì chỉ hát được những bài hát cũ.

NCTG: Gần đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn mới cấp phép thêm cho 99 ca khúc sáng tác trước năm 1975 và của các nhạc sĩ hải ngoại, nâng tổng số danh sách các ca khúc được phép trình diễn ở Việt Nam lên con số 850 ca khúc. Đó là một con số không nhỏ chứ ạ?

DQ: Tôi chưa được biết điều này.

NCTG: Công chúng yêu âm nhạc Việt Nam đã được biết đến một Duy Quang ca sĩ, qua những bản tình ca nổi tiếng một thời như "Thà như giọt mưa", "Cô Bắc Kỳ nho nhỏ", "Hai năm tình lận đận", "Em hiền như masoeur" của Phạm Duy, hay "Bản tình ca cho em", "Tình khúc buồn", "Chiều nay không có em" của Ngô Thụy Miên, v.v... Ngoài ra, công chúng đã được biết đến một Duy Quang nhạc sĩ với một số ca khúc như "Kiếp đam mê", "Em vẫn không đổi thay", "Niềm thương nhớ"...? Anh có dự định trình diễn những ca khúc ấy trong thời gian tới?

DQ: Có, tôi đang tiến hành thủ tục xin phép để phổ biến những ca khúc ấy.

Duy Quang, Tuấn Ngọc và một số thành viên trong gia đình Phạm Duy, trong đêm nhạc vinh danh sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy

NCTG: Theo báo chí trong nước gần đây, Duy Quang có nói sẽ hát những tác giả "quốc nội" như Vũ Tuyên Hoàng, Tôn Thất Lập, Phạm Minh Tuấn... Như vậy, khán giả sẽ không còn được nghe anh hát những bản tình ca vang bóng một thời nữa?

DQ: Vẫn có những bài hát nổi tiếng một thời chứ, nhưng phải là những bài hát đã được phép phổ biến tại Việt Nam như "Áo lụa Hà Đông", "Tháng Sáu trời mưa", "Em đẹp như mơ", "Mắt lệ cho người"...

NCTG: Anh có nghĩ sẽ hát dòng nhạc tiền chiến như nhạc của Văn Cao, Đoàn Chuẩn? Hình như anh đã hát nhạc của Văn Cao?

DQ: Có. Tôi nghĩ dòng nhạc tiền chiến thích hợp với mình. Tôi cũng sẽ hát nhạc Trịnh nữa.

NCTG: Và còn một Duy Quang họa sĩ?

DQ: Thời còn trẻ tôi cũng rất mê hội họa nhưng về sau, âm nhạc đã chiếm quá nhiều thì giờ nên đành tạm quên.

NCTG: Những bài hát của anh, do anh đặt lời Việt hoặc được anh trình bày thường rất giàu chất thơ, ví dụ bài "Niềm thương nhớ":

Còn đâu nắng soi bóng trên thềm vắng
Chim hót trên cành lúc xuân xanh
Còn đâu nữa thơm ngát hương mùi tóc
Môi má đa tình nép vai anh

Hay như bài "Em vẫn không đổi thay":

Tình ta vẫn nóng, vẫn bừng như lửa sáng
Cuộc đời là thoáng mây, tựa gió mùa thu

Như vậy, ngoài một Duy Quang ca nhạc sĩ, phải chăng còn có một Duy Quang với tâm hồn thi sĩ?

DQ: Không dám tự nhận mình là thi sĩ nhưng tôi rất yêu thơ. Cho đến bây giờ vẫn còn xúc động khi đọc được một bài thơ hay.

NCTG: Giọng hát của Duy Quang đẹp nhưng phần lớn những ca khúc anh hát đều phảng phất nét buồn, đó là do anh lựa chọn hay là vô tình những bài Duy Quang thích đều buồn?

DQ: Tôi thích những bài hát lãng mạn và thơ mộng nhưng hình như những bài hát này phần lớn đều phảng phất một nét buồn.

NCTG: Nhưng cũng có một số bài mà Duy Quang hát rất "dễ thương", ví dụ như bài "Cô Bắc Kỳ nho nhỏ" (nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên). Vậy trong đời đi hát của mình, đã có "cô Bắc Kỳ nho nhỏ" nào cảm bài hát, cảm giọng hát, và người hát hay chưa?

DQ: Không biết rõ lắm, nhưng e rằng cô Bắc Kỳ năm nào không còn nhớ rõ nữa (cười).

NCTG: Những ca khúc nào của các tác giả hải ngoại và trong nước mà anh thấy tâm đắc? Dường như nhiều bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy viết dành riêng cho chất giọng Duy Quang như "Chỉ chừng đấy thôi", "Đưa em tìm động hoa vàng", "Thà như giọt mưa", "Gọi em là đóa hoa sầu", v.v... Trong các bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy, anh tâm đắc nhất với bài hát nào, từ góc độ một ca sĩ và từ góc độ một người con?

DQ: Dĩ nhiên những bài "tủ" của tôi là những bài do thân phụ tôi (nhạc sĩ Phạm Duy) sáng tác riêng cho tôi. Thực ra khi thể hiện bất cứ nhạc phẩm nào tôi cùng dùng hết tình cảm và trí tưởng tượng của mình để sống trọn vẹn trong ca khúc ấy nên đối với tôi khi hát bài hát nào hầu như tôi cũng yêu bài hát ấy.

Gần đây tôi cũng tìm thấy những ca khúc rất tâm đắc của các tác giả trong nước. Ví dụ như bài "Phượng hồng" của Vũ Hoàng phổ thơ của Đỗ Trung Quân đã làm tôi thức tỉnh xúc động và quan tâm đến nhạc trong nước nhiều hơn.

NCTG: Năm 2005 sẽ là một năm có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp ca hát của Duy Quang?

DQ: Năm 2005 là năm tôi có nhiều dự tính hoạt động hơn bao giờ hết vì được sống và ca hát ở ngay trên quê hương của mình thì không có niềm hạnh phúc và hứng khởi nào bằng - điều mà tôi tưởng đã đánh mất từ bao năm trước. Vì thế tôi có rất nhiều dự định trong việc trình diễn cũng như thực hiện những album mới.

NCTG: Cụ thể là anh sẽ trình diễn tại những đâu và khi nào sẽ ra album?

DQ: Tôi dự định sẽ biểu diễn tại Hà Nội, Nha Trang, và một số tỉnh thành lớn khác. Album sẽ ra trong khoảng 2 hay 3 tháng nữa. Hiện nay tôi đang cộng tác với các nhạc sĩ và nhạc công trong nước để thực hiện album.

Trở về Việt Nam sau những tháng năm dài xa xứ , với giọng ca chín muồi và đầm ấm, Duy Quang sẽ gặt hái những thành công?

NCTG: Gần đây nhạc sĩ Phạm Duy có xin phép Bộ Văn hóa & Thông tin cho phổ biến một số ca khúc của ông tại Việt Nam. Nếu ngày ấy đến - như tất cả chúng ta đều mong chờ -, liệu sẽ có một ban nhạc gia đình gồm các thành viên trong đại gia đình Phạm Duy như "The Dreamers" trước đây?

DQ: Nếu tình hình cho phép và Bộ Văn hóa Thông tin chấp thuận cho phổ biến những ca khúc ca Phạm Duy tại Việt Nam thì chúng tôi sẽ có nhiều điều kiện hoạt động hơn và ban nhạc gia đình "The Dreamers" sẽ có dịp tái xuất hiện trước khán giả thân thương tại Việt Nam.

NCTG: Xin cảm ơn anh và chúc anh gặt hái được nhiều thành công trên quê hương.

Thủy Minh thực hiện, ngày 8-3-2005


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn