UMBERTO ECO ĐĂNG QUANG TẠI LIÊN HOAN SÁCH QUỐC TẾ BUDAPEST LẦN THỨ 14

Thứ sáu - 13/04/2007 02:45

(NCTG) Liên hoan sách (LHS) Quốc tế Budapest lần thứ 14, một hội chợ sách thường niên có tầm cỡ vùng Đông - Trung Âu, đã khai mạc ngày 12-4-2007 và sẽ kéo dài trong vòng 4 ngày, tại Cung Đại hội Budapest.

Umberto Eco ký sách tại LHS Quốc tế Budapest lần thứ 14

Umberto Eco ký sách tại LHS Quốc tế Budapest lần thứ 14

Tuy được tiến hành sớm hơn mọi năm, nhưng LHS kỳ này vẫn tuân thủ tinh thần của Ngày Sách và Tác quyền Thế giới 23-4. Năm 1995, tổ chức UNESCO đã đề nghị các nước thành viên LHQ hãy cùng kỷ niệm ngày mất của các đại văn hào Shakespeare vào Cervantes trong khuôn khổ Ngày sách Thế giới và Hungary là một trong những quốc gia đầu tiên hưởng ứng đề nghị đó. Và, theo truyền thống cũ của Tây Ban Nha, các vị khách nữ đến thăm LHS sẽ được chào đón bằng những bông hồng rực rỡ.

Hàng năm, LHS Quốc tế Budapest chọn một quốc gia và một nhà văn lớn làm tâm điểm cho sự chú ý. Năm nay, hai vai trò ấy thuộc về nền văn học Canada và Umberto Eco, được coi là một trong vài nhà văn lớn nhất của văn học hậu hiện đại thế giới, tác giả “Tên của hoa hồng” (Il nome della rosa, 1980 - đã được dịch ra tiếng Việt), “Quả lắc của Foucault” (Il pendolo di Foucault, 1988), “Đảo hôm trước” (L' isola del giorno prima, 2001) cùng rất nhiều tiểu luận và các tác phẩm nghiên cứu, học thuật.

Còn được biết đến như một nhà bác học, một nhà ký hiệu học với trí tuệ uyên bác, thông tuệ, Umberto Eco sang Hung nhân dịp ra mắt tiểu thuyết mới nhất “Ngọn lửa bí ẩn của nữ hoàng Loana” (La misteriosa fiamma della regina Loana, 2005), một tác phẩm siêu văn bản về trí nhớ con người, mang đậm tính tự sự của tác giả.

Nhân dịp này, vị khách mời danh dự của LHS đã được nhận Giải thưởng lớn Budapest từ tay Thị trưởng Budapest Demszky Gábor; giải này đã từng được trao cho nhiều nhà văn lớn của thế giới trong 10 năm qua, như Kertész Imre (1997 - nhà văn Hung duy nhất được Nobel Văn chương năm 2002), Salman Rushdie (1998), Victor Erofeev (1999), Sławomir Mrożek (2000), Robert Merle (2001), Lawrence Norfolk (2002), Mario Vargas Llosa (2003), Günter Grass (2004), Paulo Coelho (2005) và Jorge Semprún (2006).

Trong khuôn khổ LHS Quốc tế Budapest, năm nay là lần thứ bảy, một liên hoan dành cho các tác giả có tác phẩm đầu tay hay nhất của Liên hiệp Châu Âu đã được tổ chức, với sự tham gia của 19 nước thành viên EU và đây là sự hợp tác quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực sách, tính đến giờ.

Hàng trăm nhà văn, nhà xuất bản, đại diện các hiệp hội sách đến từ 25 quốc gia có mặt tại chừng 500 quầy sách trong kỳ hội chợ này. Đặc biệt, từ châu Á, có sự hiện diện của các tác phẩm văn học Nhật Bản; văn học Trung Quốc được đại diện bởi 8 nhà văn đương đại.

Trong 4 ngày diễn ra LHS, khách đến dự có thể lựa chọn trong số hơn 250 chương trình phong phú, như giới thiệu sách, giao lưu với các nhà văn, ký tặng sách, triển lãm sách cổ, các tối đọc sách, hòa nhạc, hội thảo chuyên ngành, v.v..., với sự hướng dẫn của chừng 2 ngàn thủ thư có trình độ nghiệp vụ cao.

Đại diện các nhà xuất bản, các tác giả và dịch giả thì có dịp tham dự nhiều diễn đàn để đạt thỏa thuận dài hạn trong tương lai. Nhiều giải thưởng lớn về sách cũng sẽ được trao tặng trong dịp này.

Trẻ em được dành một góc riêng trong LHS, tại đó các cháu có thể đọc sách, xem phim hoạt hình, nghe kể chuyện, thi vẽ... để khỏi “quấy rầy” cha mẹ trong 4 ngày của hội chợ sách. Một điểm đặc biệt nữa là vé vào cửa (chừng 3 USD) sẽ được hoàn trả nếu mua sách trong hội chợ.

Tổng cộng, chừng 45 ngàn đầu sách được bày bán tại LHS, tức là xấp xỉ lượng sách mà thị trường sách Hungary “tiêu thụ” trong vòng một năm!

Trần Lê tổng hợp


 
 Từ khóa: Umberto Eco
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn