MẸ CHỒNG

Thứ bảy - 19/09/2015 20:51

(NCTG) “Các cô con dâu thời này rất rõ ràng trong tình cảm, không như ngày xưa bà ghét tôi, bà hành hạ tôi, bà coi thường tôi, bà đối xử tệ bạc với tôi, bà nói xấu tôi, bà bắt con trai bà bỏ tôi… tôi vẫn phải yêu quý, cung phụng, lễ phép một dạ hai vâng… với bà. Không có đâu!”.

Minh họa: doisongphapluat.com

Minh họa: doisongphapluat.com

Mấy mẹ con mình vừa ngồi vào hàng chè, chị bán chè thốt lên:

- Con trai lớn quá, thế này mẹ chuẩn bị làm mẹ chồng rồi đấy - chị cười cười ý nhị nhìn cô gái đi cùng mình và con trai.

Mình gọi chè và bảo:

- Cũng hồi hộp phết chị ạ, không hiểu em làm mẹ chồng sẽ như thế nào.

Chị đưa mình cốc chè:

- Run hả? Chị ngày xưa lúc con trai chuẩn bị lấy vợ cũng run lắm em ạ.

- Con trai chị bao nhiêu rồi?

- Cháu ba mươi rồi. Mà chị nói em biết, em phải đổi mới tư duy nhé. Ở cái thế giới phẳng này không giống như ngày xưa đâu. Bà yêu tôi, tôi yêu bà. Bà ghét tôi, tôi ghét bà. Các cô con dâu thời này rất rõ ràng trong tình cảm, không như ngày xưa bà ghét tôi, bà hành hạ tôi, bà coi thường tôi, bà đối xử tệ bạc với tôi, bà nói xấu tôi, bà bắt con trai bà bỏ tôi… tôi vẫn phải yêu quý, cung phụng, lễ phép một dạ hai vâng… với bà. Không có đâu!

- Giờ chắc các mẹ chồng phải nịnh con dâu? - một bạn ngồi bàn bên nói với vào.

Chị bán chè quay sang bên đó:

- Chị hỏi em, em có yêu quý mẹ chồng em không?

Bạn đó cười cười:

- Em chả yêu chả ghét bà, bà cũng chả yêu chả ghét em.

Chị nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh cô vừa rồi:

- Vợ và mẹ em như vậy em có vui không? Em có hạnh phúc không?

Bạn nam nhìn mọi người cười cười không nói gì, chị bán chè lại quay sang mình:

- Quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp hay xấu đi phụ thuộc hoàn toàn vào bà mẹ chồng em ạ. Bà mẹ chồng phải chủ động ngay từ đầu mối quan hệ này. Ngay từ khi còn là người yêu con trai chị, chị đã đối xử rất tốt với nó. Vui vẻ, chủ động nói chuyện, chủ động chia sẻ, chủ động yêu thương nó. Như thế mới là yêu con trai mình đấy, như thế mới làm cho cuộc sống của con trai mình hạnh phúc em ạ. Cứ từ em mà ra thôi, mẹ chồng em đối xử không tốt với em, em và bà có mâu thuẫn, ai là người khó xử nhất? Chồng em đúng không? Một bên mẹ, một bên vợ, đứng bên nào cũng khó. Thế nên mình là mẹ, mình chủ động tháo gỡ cái khó đó cho con trai mình, chủ động để con trai mình không rơi vào tình cảnh khó xử đó. Đấy mới là yêu con em ạ.

- Chuẩn đấy chị ạ! - bạn nam lúc này mới nói vào.

- Đặc biệt không được can thiệp quá sâu vào đời sống của vợ chồng chúng nó - chị bán chè nói tiếp -, tôn trọng con dâu, không được để ý, soi mói, bắt bẻ và nói xấu sau lưng nó.

- Cô ơi, thế nhỡ gặp phải cô con dâu quá quắt thì sao, mình yêu quý nên cô ấy càng được đà lấn át mình?

- Nếu ta đối xử tử tế, yêu thương thật lòng cô ấy ngay từ những giây phút đầu về làm dâu thì liệu có cô dâu nào quá quắt không? Các cô con dâu chỉ quá quắt khi phải xù lông ra tự vệ trước các bà mẹ chồng cay nghiệt thôi.

Một bà rất già đang ăn chè cười lộ hàm răng hạt na đều tăm tắp nói:

- Chị nói đúng đấy, mình phải mở lòng đầu tiên. Cái lúc làm dâu tôi cũng nghĩ là sau có con dâu tôi sẽ đối xử tốt với nó để cho nó không phải khổ như tôi, nhưng đến lúc làm mẹ chồng rồi tôi quên béng mất điều đó.

- Thế rồi sao? - mình hỏi tiếp luôn.

Bà lại cười:

- Thế là mâu thuẫn và hai mẹ con chả bao giờ gần nhau được.

Tất cả các khách hàng và chị bán chè đều cười, cô bé đi ăn chè cùng mình thỏ thẻ với riêng mình:

- Cô ơi, nếu mà ai cũng nghĩ như các cô ở đây thì quá lý tưởng cô nhỉ?

Thế mà chị bán chè cũng nghe được, chị cười cười:

- Đấy, con dâu tương lai lên tiếng rồi đấy! Em nhớ nhé, yêu thương con dâu thật lòng, hãy cứ cho đi em, không thiệt đâu, người hưởng lợi là con trai em chứ không phải ai khác đâu.

Quả thực những điều chị hàng chè nói, mình và mấy người bạn có con trai cũng vẫn thường hay nói với nhau khi ngồi hàn huyên tâm sự, nhưng là nói bây giờ, nói lúc đang làm dâu, không rõ đến lúc làm mẹ chồng có còn nhớ những cái này không hay lại quên như bà già kia?

Run phết, không rõ sau này làm mẹ chồng mình sẽ như thế nào đây?

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: nàng dâu, mẹ chồng
Tổng số điểm của bài viết là: 74 trong 18 đánh giá
Xếp hạng: 4.1 - 18 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn