VỤ CẢNH SÁT HÃM HIẾP "LƯƠNG DÂN": CHỜ XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN

Thứ tư - 23/05/2007 15:16

(NCTG) Tròn một tuần sau khi một thanh nữ Hung 21 tuổi, cô E. Zsanett, "nhận diện" 2 cảnh sát mà theo lời cô là đã cưỡng bức tính dục cô, và 3 người khác "thúc thủ" đứng nhìn, vẫn chưa hề có một bằng chứng cụ thể gì xác nhận lời khai của cô. Cơ quan điều tra đang chờ kết quả xét nghiệm di truyền, có thể sẽ xong trong tuần này.

Trong khi đó, toàn thể Ban lãnh đạo thượng đỉnh của ngành cảnh sát Hung đã bị cách chức, hoặc phải từ chức, vì bê bối lớn này. Sau một vài ngày đầu do dự, vào cuối tuần trước, thủ tướng Hung Gyurcsány Ferenc đã phải giáng chức (với thời hạn 31-5) cảnh sát trưởng Budapest (Gergényi Péter), cảnh sát trưởng quốc gia (Bene László) để rồi một ngày sau, bộ trưởng Tư pháp và Trị an Hung (Petrétei József) và người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm REBISZ (Dobozi József) cũng phải đệ đơn xin từ chức. Trong phiên họp của đảng MSZP, người đứng đầu nội các Hung phát biểu: ngành cảnh sát Hung đang lâm vào một khủng hoảng lòng tin nặng nề, và nếu trước đây, khi phải đối mặt với sự tấn công, đả kích của phe đối lập và một số nhóm cực đoan, thủ tướng Hung còn có thể bảo vệ được ngành Cảnh sát (ám chỉ các sự kiện mùa thu năm 2006), thì lần này, trước những bê bối đên từ nội bộ ngành, ông đã bó tay. Nếu không thực hiện quyết định đau lòng này, "cư dân sẽ sợ khi gặp bất cứ nhân viên công lực tuần tra nào" - thủ tướng Hung thổ lộ.

Sự ra đi buồn bã của giới lãnh đạo cảnh sát - Ảnh: Hãng Thông tấn Hungary MTI

Quan điểm của ông Gyurcsány Ferenc đã nhận được sự đồng tình trong đảng, tuy nhiên, đa số đều bất ngờ vì dường như thủ tướng Hung đã "đơn phương" quyết định mà không có sự bàn bạc với ai. Có lẽ, khi thông báo tin này, chính ông Gyurcsány Ferenc cũng chưa biết rằng ai sẽ là người thay thế những lãnh đạo cảnh sát trụ cột ấy. Cần nói thêm rằng, quyết định ấy được đưa ra, một phần hẳn cũng vì sức ép rất lớn từ phía phe đối lập và truyền thông, nhất là, những tờ báo lá cải (đi đầu trong những vụ "vạch mặt cảnh sát"). Ngay thị trưởng Budapest (thành viên SZDSZ, phe chính phủ) cũng tỏ thái độ: ông không ký hợp đồng ủng hộ đơn vị REBISZ (trị giá 35 triệu Ft hàng năm).

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: điều gì sẽ xảy ra nếu lời khai của E. Zsanett là bịa đặt? Cho đến giờ, tòa án Hung tình nghi 2 cảnh sát (T. Péter và F. Zsolt) tội cưỡng bức tính dục và đòi hối lộ, và 3 cảnh sát khác (R. Gábor Sándor, B. Gergely và I. Tibor) tội đồng lõa. Tuy nhiên, trái với đề xuất của Viện Kiểm sát (là cần tạm giam các nghi can vì sợ họ tẩu thoát và ẩn náu), tòa án chỉ cho rằng cần giữ họ để có thể điều tra một cách thành công và hiệu quả hơn. Tất cả các nghi can đều đã cung khai tỉ mỉ, nhưng không ai nhận tội, và có thể thấy rằng có những khác biệt rất lớn giữa lời khai của "nạn nhân" và của các nghi can.

Ngày 22-5, chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Trung ương Hungary (MTV) đã tổng kết những khác biệt này. Ba ngày sau khi sự việc xảy ra, E. Zsanett đi khám bác sĩ để lấy xét nghiệm, và liên hệ với một tờ báo lá cải để công bố câu chuyện (theo cái nhìn của cô), trước khi tố giác các thủ phạm với cảnh sát. Những lời khai về sau này của cô có một số mâu thuẫn, tựu trung, chừng 2 giờ đêm 4-5-2007, khi cô về nhà trên đại lộ Múzeum, một xe tuần tra (với 5 cảnh sát đều thuộc Phòng Trực chiến số 6 của lực lượng cảnh sát quân sự đặc biệt REBISZ) đã chặn cô để kiểm tra giấy tờ, và vì cô không đeo dây bảo hiểm, cũng như giấy tờ xe "có vấn đề", nhóm cảnh sát - sau khi "vòi" tiền đút lót không thành (vì cô không tiền theo người) - đã nghi cô dùng ma túy hoặc uống rượu, và đề nghị "đưa về đồn để thử máu" (cô gái phải ngồi trên lòng 1 cảnh sát, vì xe đã đầy do chứa 5 người). Tuy nhiên, theo E. Zsanett, chỉ đi được một đoạn, xe dừng lại ở một phố vắng và tối tăm; tại đó, 2 cảnh sát đã hãm hiếp cô trước sự chứng kiến của 3 người còn lại. Sau đó, họ còn về tận nhà E, Zsanett và chờ ở dưới đường để cô lên lấy khoản tiền hối lộ mà họ đòi hỏi.

Nhóm cảnh sát có lời khai khác gần như hoàn toàn. Theo họ, câu chuyện xảy ra vào hồi gần 5 giờ sáng, khi đó trời đã hửng. E. Zsanett không mang giấy tờ theo người, và lẽ ra nhóm cảnh sát có thể lập biên bản. Tuy nhiên, thấy cô gái khóc lóc (vì vừa chia tay bạn trai và mẹ thì ốm đau, theo lòi cô ta) và trong tâm trạng không ổn định, vì thương tình (và cũng vì cô gái đề nghị, thậm chí van nài), họ đã đi cùng cô gái về nhà (một người ngồi sang xe cô gái và đi cùng cô, 4 người đi xe kia), để cô xuất trình giấy tờ. Nhóm cảnh sát đúng dưới đường Váci chờ cô trước khu nhà tập thể, và sau khi xem giấy tờ, họ ra về, không hề có chuyện hãm hiếp! Và, để chứng tỏ sự vô tội của mình, các nghi can cảnh sát sẵn sàng chấp thuận để cơ quan điều tra sử dụng máy kiểm tra nói dối (poligráf).

Việc 5 cảnh sát bị nhận diện trong bầu không khí rất căng thẳng, rồi bị cùm chân tay, bịt mặt... đưa đi một cách nhục nhã trước sự để tâm, của báo chí, truyền hình... đã khiến thân nhân của họ hết sức đau khổ và chấn động. Bernadett, một sinh viên 20 tuổi, vợ chưa cưới của trung sĩ cảnh sát F. Zsolt, cho biết: họ quen biết nhau đã hơn 4 năm nay và chuẩn bị làm lễ thành hôn. Theo Bernadett, F. Zsolt là một thanh niên đứng đắn (hai người chỉ có quan hệ tính dục gần nửa năm sau khi bắt đầu tìm hiểu), tôn trọng phụ nữ, quan tâm đến cha mẹ già yếu và rất mơ ước sẽ đi xa trong nghiệp cảnh sát (F. Zsolt phục vụ tại BEBISZ được 3 năm nay). Bernadett không bao giờ tin là chồng mình có một hành động xấu xa như vậy.

R. Gábor, một nghi can khác, bị buộc tội "đồng lõa" (đứng "xem" cảnh hãm hiếp), cũng đang chuẩn bị thành hôn. Luật sư bào chữa cho R. Gábor, ông Magyar Gyorgy (được biết đến trong nhiều vụ án lớn, như vụ xử tên cướp ngân hàng mang biệt danh "Viszki"), cho biết: còn rất sớm để buộc tội này nọ, vì có nhiều mâu thuẫn giữa lời khai của E, Zsanett và các cảnh sát. Các luật sư bào chữa cho 5 cảnh sát hy vọng rằng, họ có thể thanh minh được cho thân chủ của mình, và cùng lắm, chỉ có thể quy tội nhóm cảnh sát "bỏ vị trí phục vụ" (khi họ đưa cô gái về nhà để kiểm tra giấy tờ).

Trước mắt, phía nguyên đơn (E. Zsanett và luật sư Tuza Péter) cũng chưa đưa ra được bằng chứng gì có giá trị, cho dù dăm ngày trước, tuyên bố với báo chí, ông Tuza khẳng định họ đã "nắm trong tay" những bằng chứng quyết định trong vụ này. Cũng chưa hề có nhân chứng chính thức nào chứng kiến sự việc xảy ra: theo tin của RTLKlub, dường như có một nhân chứng và lời thuật lại của người này thiên về hướng có lợi cho các nghi can. Thông tin này chưa được các cơ quan chức năng xác nhận.

Theo tin của nhật báo "Tự do Nhân dân" (Népszabadság), có thể cuối tuần này, sẽ có kết quả kiểm tra di truyền (DNS), có tầm quan trọng "sống còn" trong vụ này.

Trước mắt, đã có thể thấy cảnh sát Hung đang phải đương đầu với những khó khăn và khủng hoảng chưa từng thấy trong lịch sử hoạt động của họ. "Đục nước béo cò", không ít kẻ đã "đánh hôi", bôi nhọ cơ quan công quyền này của Hungary: tại một số đường quốc lộ cửa ngõ của thủ đô Budapest, đã thấy xuất hiện những tấm bích chương lớn, đề chữ POLICE (Cảnh sát), nhưng chữ I được thay bằng một... bộ phận sinh dục nam!

Phó cảnh sát trưởng Szabadfi Árpád giới thiệu với giới truyền thông các cảnh sát đang nhận điện thoại của dân qua số miễn phí - Ảnh: Szabó Bernadett ("Tự do Nhân dân")

Những biện pháp cấp thời đã được đưa ra để chẩn chỉnh hàng ngũ, như một số điện thoại miễn phí - 06-(80)-204-830 - đã được lập ra để nhận những "phàn nàn", tố giác của cư dân về cảnh sát và tất cả những ý kiến này đều sẽ được kiểm tra; một đơn vị kiểm tra nội bộ - với những quyền hạn lớn - cũng được tái lập để bất ngờ thanh sát trong ngành... Tuy nhiên, chưa biết cuộc chơi này sẽ đi đến đâu, khi mới đây, lại có vài cảnh sát bị tạm giam vì tội bắt cóc và tống tiền...

H.Linh, tổng hợp theo báo chí Hungary


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn