CHÔN CẤT TÊN CƯỚP NGÂN HÀNG OTP

Chủ nhật - 27/05/2007 11:04

(NCTG) Ngày 25-5, tên cướp ngân hàng OTP tại quảng trường Széna đã được chôn cất tại Solymár (ngoại ô Budapest), nơi hắn từng sống với cha đẻ. Tang lễ được tiến hành theo những thủ tục Công giáo, kéo dài vỏn vẹn 15 phút với sự có mặt của gần 100 người. Đáng chú ý là có 15-20 tay súng đứng ngoài nghĩa trang đề phòng "hậu họa".

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, Cseh István (40 tuổi), vào hồi 4 giờ chiều ngày 4-5 đã đột nhập vào chi nhánh OTP tại quảng trưòng Széna, một địa điểm sầm uất vào bậc nhất của Budapest. Sau khi tước vũ khí của người bảo vệ, hắn bắt con tin và đòi 5 triệu Ft. Chừng 6 giờ kém 15 phút chiều hôm đó, sau nhiều thử nghiệm "hòa giải" không thành công, cảnh sát đặc nhiệm thuộc Cục Điều tra Quốc gia Hungary (NNI) đã tràn vào nhà băng và đọ súng xảy ra. Tên cướp thiệt mạng, nhưng 2 thân chủ của OTP cũng bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Đây là lần đầu tiên ở Hung, xảy ra một vụ cướp nhà băng kèm bắt con tin.

Khi mổ tử thi và xác nghiệm, các bác sĩ pháp y đã xác nhận rằng Cseh István đã uống chừng nửa chai rượu, và khả năng là còn dùng ma túy trước khi "hành sự". Điều này đã được một số nhân chứng xác nhận: họ cho biết có cảm thấy mùi rượu trong người tên cướp. Theo ông Csizner Zoltán, trưởng phờng Hình sự NNI, rượu không làm ảnh hưởng đến cử động và hành vi của tên cướp, hắn vẫn kiểm tra được những gì muốn làm, tuy nhiên, ý thúc của hắn thì có bị tác động...

Trần Lê tổng hợp, theo [index]/HavariaPress


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn