CÔNG LỰC HUNGARY: BIỂU TÌNH LỚN TẠI QUẢNG TRƯỜNG KOSSUTH

Thứ bảy - 02/06/2007 14:59

(NCTG) Tối thứ Sáu 1-6-2007, khoảng 1.500 nhân viên công lực Hung đã có một cuộc biểu tình lớn tại quảng trường Kossuth, trước Nhà Quốc hội Hungary. Đây là lần thứ hai trong vòng 1 năm, giới cảnh sát, quân nhân, lính cứu hỏa, lính gác tù, nhân viên hải quan, biên phòng, lực lượng dân vệ và an ninh quốc gia đã phải xuống đường đòi tăng lương và các chế độ đãi ngộ, hưu trí. Họ cũng phàn nàn về những hoàn cảnh làm việc nặng nề và khó khăn, trong khi đồng lương thì không theo kịp lạm phát, như thể "gió lạc vào nhà trống".

Tân bộ trưởng Tư pháp và Trị an Hung, ông Takács Albert, vừa được cắt cử ngày 1-6-2007, đã phải hiện diện tại cuộc tuần hành để nhận thỉnh nguyện thư của các "thuộc hạ" dưới quyền ông.

Đoàn người biểu tình cho rằng cuộc biểu tình mang tính cảnh cáo của họ vào tháng Mười năm ngoái đã không mang lại kết quả. Lương bổng họ không được tăng, chính phủ tiếp tục "làm khó dễ" với họ bởi những sửa đổi luật nhằm siết chặt hệ thống đãi ngộ và hưu trí cho các cơ quan công lực. Từ 8 giờ tối, đám đông đã tập trung trước Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Trị an, Bộ Chính quyền tự quản và Phát triển khu vực và Bộ Tài chính. Vào hồi 9 giờ, đoàn người thắp đuốc và kéo về trước Nhà Quốc hội, rồi dừng lại trước tượng Kossuth (tại một khoảng đất được ngăn bằng rào chắn) và nghe các đại diện phát biểu. Giữa các bài diễn thuyết, dưới tiết thời mưa lâm thâm, bài ca "Kossuth Lajos nhắn gửi" (bản năm 1938) và bài thơ "Nhân danh nhân dân" (Petőfi Sándor) cũng được hát và ngâm lên, "làm tăng bầu không khí cách mạng", như tường thuật của báo chí Hung.

Chủ tịch đơn vị tổ chức cuộc tuần hành là Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi Nhân viên Các lực lượng Vũ trang và Bảo vệ trị an (FRDÉSZ), ông Kónya Péter, tuyên bố: "Từ nhiều năm nay, các chính khách đã ỷ lại chúng tôi (...), sở dĩ chúng tôi có mặt ở đây là để họ hiểu rằng tình trạng này không thể kéo dài mãi. Chúng tôi yêu cầu rằng, phải để những người làm việc tử tế phải được nhận đồng lương tử tế và sự tôn trọng từ xã hội".

Cuối cuộc biểu tình, đoàn người đã trao cho tân bộ trưởng Tư pháp và Trị an Takács Albert một thỉnh nguyện thư được đặt trong một vỏ đạn đại bác cỡ 100 ly. Để đáp lời, tân bộ trưởng tuyên bố: "Tôi sẽ tận dụng mọi phương tiện để thật nhiều điểm trong thỉnh nguyện thư được trở thành hiện thực!" Trong khi ông bộ trưởng phát biểu, một nhóm 15-20 người phía ngoài rào chắn hò hét: "Đồ phản quốc!", "Cút về nhà đi!"; một số thành viên các lực lượng vũ trang cũng hưởng ứng nhóm này.

Cuộc xuống đường khá ngoạn mục (được cả các nhà ảo thuật tung hứng vòng lửa tham gia) kết cthúc vào hồi 10 giờ đêm với sự tham gia của chừng 1.500 người. Ngoài rào chắn, có một nhóm gồm những phần tử cực đoan (tự gọi mình là "dân quảng trường Kossuth", thường xuyên có mặt trong những cuộc biểu tình chống chính phủ tại đây) đã vỗ tay và hô hào tỏ ý đồng tình cuộc tuần hành của các nhân viên công lực.

H.Linh, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn