CÁNH HỮU HUNGARY NỒNG NHIỆT CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ BÀ WITTNER MÁRIA

Thứ bảy - 09/06/2007 03:03

(NCTG) Một chế độ dựa trên sự dối trá sẽ luôn phải yếu đi và phải cảnh giác để tận dụng những khoảnh khắc thích hợp - chủ tịch đảng FIDESZ, ông Orbán Viktor, phát biểu trong lễ mừng thượng thọ bà Wittner Mária, người được coi là nữ anh hùng Jeanne d'Arc của Hungary.

Wittner Mária - Ảnh: Tóth Tibor

Bà Wittner Mária, dân biểu FIDESZ, vừa tròn 70 tuổi và nhân dịp đó, bà đã được đạo diễn Koltay Gábor tổ chức một lễ mừng thọ lớn tại Đại học Thể dục thể thao Hungary. Các ông Orbán Viktor (Chủ tịch FIDESZ), Lezsák Sándor (Chủ tịch Diễn đàn Quốc gia), Duray Miklós (Phó chủ tịch Liên minh Hungary tại Slovakia) cùng cựu tổng thống Mádl Ferenc, cùng nhiều chính khách, nhân sĩ, văn nghệ sĩ... đã có mặt tại lễ mừng thọ.

Tham gia cách mạng 1956 năm 19 tuổi, nổi tiếng với hình ảnh "cô gái Pest" (Pesti lány), Wittner Mária đã bị án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm và án tù chung thân tại phiên phúc thẩm sau khi cuộc nổi dậy bị đè bẹp. Được trả tự do nhờ sự can thiệp của quốc tế năm 1970, bà cũng phải ngồi tù tổng cộng 13 năm (trong đó, có 200 ngày như một tử tù) và chịu rất nhiều thiệt thòi trong đời sống sau đó (bà làm nghề may, rồi quét dọn). Năm 1980, Wittner bị về hưu mất sức.

Sau khi Hungary thay đổi thể chế chính trị, bà tham gia nhiều tổ chức của những nhà cách mạng 1956: những năm tháng bị tù đày và cơ cực khiến Wittner trở nên một người chống cộng quyết liệt. Năm 2006, bà được bầu làm dân biểu trong "sắc áo" đảng FIDESZ và trước đó, vào ngày 25-2-2001, Ngày tưởng niệm nạn nhân các thể chế độc tài cộng sản tại Hungary, bà đã có một bài phát biểu nảy lửa trong Quốc hội Hung, lên án và buộc tội tệ độc tài cộng sản. Cái tên Wittner Mária còn được đưa vào đề thi tốt nghiệp năm 2006.

Trong lễ mừng thọ 70 tuổi nói trên, cựu thủ tướng Orbán Viktor nhớ lại: dạo ấy, khi đọc hồi tưởng của bà Wittner Máris về cuộc cách mạng 1956, lần đầu tiên ông đối diện những những khoảnh khắc lịch sử kỳ diệu, khi người dân xuống đường cho một nước Hung tự do và hùng mạnh.

Linh mục Tin lành Tőkés László, một nhân vật tên tuổi theo chủ nghĩa quốc gia, thì gửi thư chúc mừng bà Wittner, và so sánh bài phát biểu của bà tại Quốc hội Hung như thi phẩm nổi tiếng "Một câu về độc tài" của nhà thơ Illyés Gyula. Đặc biệt, giáo sư giải phẫu tim mạch Papp Lajos thì coi bà như một nữ anh hùng của Hunghary, như Jeanne d'Arch của Pháp.

Ít ngày trước sinh nhật lần thứ 70, Wittner Mária đã được Đức Giáo hoàng Benedect 16 ban phước và bà coi đó là niềm hạnh phúc nhất trên đời...

H.Linh, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn