ĐI BỘ HAI TRĂM CÂY SỐ... ĐÒI NHÀ!

Thứ hai - 18/06/2007 19:36

(NCTG) Ông Vígh András (46 tuổi), người chủ một gia đình có... 12 con, đã lên đường đi bộ từ Pécs về Budapest (chặng đường dài chừng 200 cây số) để "cảnh báo" chính quyền Hung về tình cảnh nhà cửa chật chội của ông ta. Hành vi "manh động" này của ông khiến chính quyền thành phố Pécs lo ngại: bà thư ký trưởng của chính quyền địa phương đã phải... phóng xe theo ông để khuyên can, nhưng chưa rõ kết quả sẽ ra sao.

Gia đình ông Vígh muốn được một nhà vườn lớn ngay trong thành phố (ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Tôi phải đến Bộ Xã hội để nhờ ngài bộ trưởng giúp đỡ, cho chúng tôi một căn hộ rộng hơn. Tôi cũng muốn chất vấn bộ trưởng, có thể làm gì để trợ giúp các gia đình đông con" - trả lời phỏng vấn hãng Thông tấn Hungary, ông Vígh András cho hay. Ông và một người con đã xuất hành, dọc theo đường quốc lộ số 6, mỗi ngày dự tính đi 20-30 km đ3ê đến thủ đô trong vòng 10 ngày. Ông Vígh nói thêm: tối hôm nay (thứ Hai), cha con ông được một khách sạn ở thành cổ Pécsvárad cho tá túc; các đêm khác, tùy tình hình, nếu không có cách nào khác thì họ sẽ ngủ ngoài trời, bằng túi ngủ và đệm mang theo người.

Theo người đàn ông "can trường" này, 14 người trong gia đình họ không chen chúc trong một căn hộ của chính quyền tự quản địa phương. Sức khỏe ông kém nên chỉ thỉnh thoảng mới nhận làm việc vặt này nọ, còn vợ ông thì đang nghỉ trông con (con nhỏ nhất của gia đình này mới 7 tháng tuổi). Thu nhập cố định của gia đình là 190 ngàn Ft hàng tháng (từ các khoản trợ cấp), nên tiêu pha rất dè xẻn, nói gì đến chuyện mua nhà riêng cho mình!

Bà Papp Judit, thư ký trưởng của Pécs, đã phải phóng xe theo cha con ông Vígh để đề nghị họ hãy về nhà. Bà cho biết: "Tôi muốn chuyển tới họ đề xuất của chính quyền, theo đó họ có thể chọn một trong hai căn hộ lớn hơn hiện tại, chỉ cần họ về nhà thôi. Đi bộ đường trường thế này, hại sức khỏe, lại nguy hiểm giao thông, đáng lo ngại lắm".

Nói về "nguyên ủy" của vấn đề, bà Papp Judit kể: 10 năm trước, gia đình này tự tiện chiếm một ngôi nhà và vào đấy ở. Sau đó, chính quyền địa phương cấp cho họ một căn hộ khác và họ ở đó cho đến giờ. Quả thực là căn hộ đó nhỏ nên nửa năm trước, gia đình có xin một căn hộ lớn hơn, nhưng mặc dầu đã được lựa chọn một trong ba bất động sản khác (lớn hơn hẳn nơi họ đang ở), mà họ vẫn không vừa ý. Ý của gia đình, là muốn được một nhà vườn lớn ngay trong thành phố, nhưng... chính quyền "đào đâu ra của ấy"?

H.Linh, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn