CẢNH SÁT HÃM HIẾP DÂN: BÊ BỐI LỚN CỦA NGÀNH AN NINH HUNGARY

Thứ sáu - 18/05/2007 10:00

(NCTG) Hai ngày nay, chuyện hai cảnh sát lạm dụng quyền lực, cưỡng bức tính dục một thiếu nữ 21 tuổi, trong khi ba đồng sự của họ thản nhiên đứng... xem, đã trở thành đề tài trên trang nhất mọi mặt báo tại Hungary. Tối thứ Năm 17-5-2007, nạn nhân vụ bạo hành, ở lần đối chất và nhận diện thứ hai, đã nhận ra những thủ phạm từng hành hạ mình, và lập tức, 5 cảnh sát bị tình nghi gây án đã bị bắt giữ và hỏi cung đến tận đêm khuya.

Như NCTG đã đưa tin, vụ bạo hành tính dục gây công phẫn trong xã hội Hung diễn ra vào đêm 4-5-2007. Khi đó, Zsanett đưa bạn trai mình, Késmárki Zsolt, tay guitare của ban nhạc "Hooligans" từ Miskolc về căn hộ của anh tại trung tâm Budapest, rồi theo đại lộ Múzeum về nhà. Tại đây, vào khoảng 4 giờ sáng, một nhóm cảnh sát đã chặn cô lại, lấy cớ cô không đeo dây bảo hiểm và dọa sẽ giữ bằng lái của cô. Sau đó, 5 cảnh sát này đã đòi Zsanett hối lộ, nhưng cô không chịu. Thấy vậy, nhóm cảnh sát bắt cô phải theo chúng về đồn cảnh sát để thủ máu, nhưng giữa đường, chúng đã hãm hiếp cô tại một con phố tối tăm.

Zsanett kể lại: "Một cảnh sát đứng trước tôi, bắt tôi quỳ xuống và khẩu dâm cho hắn, hắn còn dùng tay ấn đầu tôi xuống. Trong khi đó, một tên khác đứng sau tôi, kéo quần tôi xuống và cưỡng hiếp tôi. Số còn lại chỉ đứng nhìn".

Ở Hung, rất nhiều phụ nữ không dám tố giác thủ phạm đã bạo hành tính dục với mình. Một tờ trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: ngay cảnh sát Hung cũng cho rằng, những phụ nữ dám "kêu ca" rằng mình bị hãm hiếp, thực tế cũng chỉ là gái điếm và không thể tin được lời họ! Tuy nhiên, trong vụ án này, sau khi Zsanett đệ đơn tố giác những cảnh sát "biến chất", ông Morvai Attila, phát ngôn viên Viện Kiểm sát, đã cho rằng không có cớ gì để nghi ngờ lời nói của cô gái. Và, chỉ trong vòng 72 giờ sau khi vụ án xảy ra, cơ quan an ninh đã tìm được dấu vết của những thủ phạm, theo lời ông Ihász Sándor, công tố viên trưởng Viện Kiểm sát Thủ đô.

Thứ Năm qua, thủ tục nhận dạng và đối chất đã được tiến hành một cách hết sức khẩn trương và nghiêm ngặt. Chừng 40 cảnh sát thuộc đơn vị REBISZ (lực lượng đặc biệt, rất tinh nhuệ và được trang bị vũ khí rất đầy đủ, thường được huy động khi cần chống bạo loạn, bảo vệ trị an tại các sự kiện lớn, đông người, hoặc bảo vệ các cứ điểm đặc biệt quan trọng, các tuyến đưòng quốc lộ - thậm chí, chống khủng bố cũng thuộc nhiệm vụ của đơn vị này) đã được đưa đến trụ sở Viện Kiểm sát Điều tra Budapest, tại đó, họ được phân thành từng tốp 5 người để Zsanett nhận diện. Những phút nặng nề trôi qua, Zsanett trong tâm trạng căng thẳng thường trực; được một lúc, cô run rẩy kêu lên: "Hắn đây!" Đó chính là kẻ đã hãm hiếp cô, theo trí nhớ của Zsanett.

Một nghi can bị dẫn đi khỏi Viện Kiểm sát Điều tra Budapest, sau khi bị nhận diện

Cả 5 cảnh sát bị Zsanett nhận diện đều lập tức bị bắt giam và hỏi cung. Phát ngôn viên Viện Kiểm sát, ông Morvai Attila, cho biết vào sáng thứ Sáu 18-5: các nghi can đều có lời khai "có giá trị": tất cả đều thừa nhận có mặt trong vụ "xử lý" nạn nhân đêm hôm ấy, nhưng họ không nhận tội. Trả lời câu hỏi của báo chí, rằng có phải những cảnh sát bị tình nghi khai rằng chính Zsanett đã tự nguyện "hiên thân" cho họ, ông Morvai đáp: "Câu nói ấy, ở dạng như thế, là không có".

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết: trong vòng 72 tiếng, có thể ngay trong thứ Bảy tuần này, tòa án Hung sẽ ra quyết định về việc tạm giam các nghi can, do cơ quan kiểm sát đề xuất ngày thứ Sáu 18-5.

*

Sự việc xảy ra đã làm dấy dân một làn sóng bất bình lớn trong dư luận Hung, nhất là vì, thời gian gần đây, cảnh sát Hung đã liên tiếp gặp phải những bê bối lớn. Bốn mươi cảnh sát hiện vẫn đang bị truy cứu hình sự vì đã "quá tay" trong thời gian diễn ra các vụ bạo động mùa thu năm ngoái. Sau khi điều tra hiện trường, một cảnh sát đánh cắp tiền ở ngân hàng OTP tại quảng trường Széna (Budapest). Nhiều thông tin cho thấy nghi can thứ ba trong vụ án mạng đẫm máu ở Mór, cũng là cảnh sát (nghi can này bị nghi là đã tiếp tay cho bọn cướp bằng cách cung cấp súng ống cho chúng). Ở tỉnh Borsod, mới đây, 13 cảnh sát chuyên ăn hối lộ, bắt chẹt trên đường quốc lộ đã bị bắt giữ. Một số liệu gây sốc vừa được công bố: trong năm 2006, cứ 10 cảnh sát thì một người bị "dính" vào một vụ việc không hay ho gì đó!

Tất nhiên, phe đối lập không ngồi yên. Sáng thứ Sáu 18-5, hai dân biểu FIDESZ là Kontrát Károly và Navracsics Tibor đề nghị các lãnh đạo ngành Cảnh sát Hung - bộ trưởng Tư pháp và Trị an Petrétei József, cảnh sát trưởng Quốc gia Bene László và cảnh sát trưởng Budapest Gergényi Péter - phải từ chức. Đi xa hơn nữa, các đảng đối lập cho rằng để ngành cảnh sát rơi vào tình trạng khủng hoảng như hiện nay, là "tội" của chính phủ, là trách nhiệm của thủ tướng Gyurcsány Ferenc: do đó, nội các Hung phải ra đi!

Bộ trưởng Tư pháp và Trị an Hung Petrétei József: cảnh sát Hung không trong trạng thái khủng hoảng, nhưng cần thực hiện một số biện pháp cấp thời!

Để trả lời những cáo buộc trên, bộ trưởng Petrétei József cho rằng cảnh sát Hung không bị khủng hoảng, đa số nhân viên cảnh sát là trong sạch, nhưng không thể tránh khỏi cảnh "con sâu làm rầu nồi canh" gây mấy uy tín đến mức này. Tuy nhiên, ông cũng đề xuất ngay một số biện pháp khẩn cấp: đề xuất sửa Luật Hình sự sao cho những kẻ lợi dụng quyền lực, bạo hành tính dục khi thực thị nhiệm vụ, có thể bị tới 15 năm tù giam; tại lập sự kiểm tra nội bộ trong ngành (đã bị xóa bỏ năm 2004); thành lập một ủy ban để xem xét vấn đề kiểm tra trong nội bộ đơn vị REBISZ, ngăn chặn tình trạng "kiêu binh" trong hàng ngũ nhũng cảnh sát quân sự đặc biệt tinh nhuệ này.

Trần Lê tổng hợp, theo index]


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn