KHÔNG CÓ CHUYỆN E. ZSANETT CHỜ 3 NGÀY RỒI MỚI TỐ GIÁC

Thứ tư - 23/05/2007 19:10

(NCTG) Trong câu chuyện xảy ra với cô gái E. Zsanett (21 tuổi), có một chi tiết mà các luật sư bào chữa cho nhóm cảnh sát (bị tình nghi cưỡng bức tính dục) hay đưa ra, ấy là, tại sao Zsanett lại phải chờ đến 3 ngày mới đi báo cảnh sát.

Chi tiết này được đưa một cách chính thức trên đài báo, khiến nhiều người bán tin nghi vào những thông tin do E. Zsanett đưa ra. Ngay tướng Szabadfi Árpád, phó cảnh sát trưởng Quốc gia Hungary, hiện tại là nhân vật giữ chức vụ cao nhất trong ngành Cảnh sát chưa bị giáng chức, khi phát biểu trong Kênh Truyền hình Quốc gia Hung, cũng tỏ vẻ không tin vụ cưỡng bức tính dục đã xảy ra (trong buổi phát, hai lần ông nói dè dặt: "có thể mọi việc sẽ được làm sáng tỏ, không như nạn nhân đã thuật lại").

Đoạn video khét tiếng tại địa chỉ trực tuyến juj.hu: E. Zsanett kể lại việc mình bị cảnh sát cưỡng hiếp

Tuy nhiên, theo ông Tuza Péter, luật sư của E. Zsanett, thì mọi việc lại khác hẳn: chỉ vài giờ sau khi bị cưỡng hiếp, cô gái đã trình báo cảnh sát. Ông Tuza không hiểu cái tin thân chủ ông "chờ đợi 3 ngày", là ở đâu ra, và tại sao báo chí và công luận lại tin vào nó. "Rạng sáng 4-5, tại đồn cảnh sát ở phố Szabolcs, Zsanett phải đợi khá lâu mới được khai báo", ông Tuza tuyên bố.

Cũng vẫn theo lời luật sư của E. Zsanett, trong vụ này còn nhiều bất ngờ lớn, nhiều bằng chứng mà công luận đến nay chua biết sẽ khẳng định lời khai của thân chủ ông...

Hoàng Tuấn tổng hợp, theo [index]


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn