SỰ THẬT VỀ TẤN THẢM KỊCH Ở ÓBUDA: NHỊN ĐÓI ĐẾN CHẾT!

Thứ năm - 24/05/2007 21:09

(NCTG) Trong một kỳ nhịn ăn "dưỡng sinh" kéo dài nhiều ngày, gia đình ăn chay ở vùng Óbuda quá suy nhược và do đó, bà mẹ đã chết vì đói - thông tin này được luật sư của gia đình đưa ra sau khi cảnh sát hỏi cung người bố còn sống, nhưng cũng rất yếu.

Như NCTG đã đưa tin, tại khu nhà chung cư phố Amfiteátrum (Quận III, Budapest), ngày 18-5, cảnh sát Hung - khi đột nhập vào một căn hộ theo tin báo của cư dân - đã phát hiện ra một người phụ nữ 36 tuổi, chết ít nhất trước đó 1 ngày (do bị sốc sau khi ra nhiều máu vì sẩy thai), và hai cha con suy nhược vì thiếu ăn và đang trong trạng thái hấp hối. Theo giả thiết của cảnh sát, gia dình này chịu đói không phải vì nghèo khổ (vì đây là một cặp vợ chồng khá giả), mà do có chủ đích, nhưng không rõ vì lý do gì. Khi khám nhà, cảnh sát thấy trong căn hộ không có chút thực phẩm nào, kể cả những thực phẩm có thể để lâu, như trong đại đa số các gia đình người Hung.

Giả thiết này đã được ông bố 37 tuổi (F. László) xác nhận; ông này đã bị bắt ngay trong bệnh viện vì nhiều tội danh, như để vợ chết mà không cứu, và "mưu sát trẻ em" (để mặc cho đứa con 2 tuổi bị đói). Ngày 21-5, tòa án đã quyết định tạm giam F. László; người đàn ông này vẫn ở trong trạng thái yếu ớt đến mức phải điều trị khẩn cấp mới có thể chở đến Viện Tököli (dành cho các tù nhân). Theo báo chí Hung, F. László có thể bị án tù giam 10-15 năm, thậm chí tù chung thân, nếu tòa án xử thật nghiêm. Cho dù các bác sĩ cho biết ông ta đã đủ sức để cung khai, song F. László chưa chịu tiết lộ bất cứ điều gì khi quyết định tạm giam được đưa ra.

Theo các tư liệu y học, một kỳ ăn uống theo chế độ (giảm dần khẩu phần ăn, tiến đến chỉ ăn hoa quả, rau xanh rồi nhịn ăn, chỉ uống nước) kéo dài 1-6 tuần sẽ có tác động rất tốt cho cơ thể, cả về thể xác lẫn tinh thần; vấn đề là phải tuân thủ đúng mọi hướng dẫn, chỉ định...

Tuy nhiên, ngày thứ Tư 23-5, cảnh sát đã hỏi cung F. László và luật sự của ông ta, ông Kamarás Péter, đã cung cấp một số thông tin cho báo chí. Theo đó, hàng năm gia đình F. László tối thiểu cũng tiến hành một kỳ nhịn ăn kéo dài 3 tuần để "tẩy ruột": theo họ, trong thời gian đó, những chất độc hại sẽ được tống khỏi cơ thể. Trong kỳ nhịn ăn, những ngày đầu, gia đình F. László liên tục giảm khẩu phần ăn hàng ngày để đến những ngày cuối chỉ uống nước. Hết 3 tuần, họ sẽ ăn "lại bữa", từ từ từng ngày một.

Người cha, khi bị hỏi cung, đã nói rằng ông ta không nghĩ kỳ nhịn ăn sẽ có hai cho con nhỏ, vì đứa con gái 2 tuổi của ông vẫn còn bú mẹ. Tấn thảm kịch xảy ra vào những ngày cuối của tuần thứ ba, khi hai vợ chồng (bà vợ đang mang thai) và người con gái đã quá yếu. Trả lời câu hỏi F. László có nhậnh ra rằng vợ mình đã qua đời hay không, luật sư Kamarás Péter đáp: cảnh sát chưa đề cập tới chuyện đó, vì F. László "chưa trong trạng thái thể xác và tinh thần phù hợp". Tuần sau, cuộc hỏi cung sẽ tiếp tục.

Trước mắt, cháu bé 2 tuổi vẫn còn rất yếu, và không biết mẹ mình đã qua đời...

Trần Lê tổng hợp, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn