VỤ CƯỚP KỲ QUẶC TẠI HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN MẠNG CÁCH ĐÂY 5 NĂM Ở MÓR

Thứ ba - 22/05/2007 20:23

(NCTG) Hiện trường vụ cướp ngân hàng Erste ở Mór đã trở thành một địa điểm "dớp": 5 năm sau ngày diễn ra vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử hình sự Hungary, khiến 8 người thiệt mạng, thứ Ba 22-5-2007, lại xảy ra một vụ cướp tại đây.

Ngôi nhà một tầng này, nằm lọt giữa những tòa nhà chung cư đường Dózsa György, được đánh giá là có vị trí rất dễ "làm mồi" cho kẻ cướp. Năm năm trước, sau tấn thảm kịch diễn ra tại đây, ngân hàng Erste Bank đã đóng cửa chi nhanh này và ngôi nhà được chuyển lại cho Euronics, một hãng chuyên kinh doanh hàng điện tử. Chừng 9 giờ 40 phút sáng thứ Ba, một tên cướp đeo mặt nạ, mặc áo len đỏ và quần thể thao màu sẫm đã đột nhập vào cửa hàng này và giơ súng đòi các nhân viên phải đưa khoản doanh thu của Euronics. Trước mắt, chưa rõ có bao nhiêu khách hàng và nhân viên có mặt tại cửa hàng khi vụ cướp xảy ra; với số tiền lấy được tại quầy trả tiền (400 ngàn Ft), tên cướp chạy bộ và tẩu thoát trên một xe buýt liên tỉnh có bến đậu ở gần cửa hàng.

Tuy nhiên, nhờ những thông tin nhận diện chính xác, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và chặn các xe buýt đi trên đường quốc lộ 81. Tên cướp bị bắt tại Csókakő khi chưa chạy được xa, và khoản tiền 400 ngàn Ft cũng chưa bị suy suyển mấy (thủ phạm mới kịp mua 1 bao thuốc lá và 1 vé xe buýt).

Hiện trường vụ thảm sát ở Mór (hiện tại có cửa hàng điện tử Euronics) - Ảnh chụp ngày 5-10-2005 trong một dịp tòa án mở cuộc điều tra thực địa

Trong những giờ này, cảnh sát vẫn đang hỏi cung tên cướp. Điều đáng nói là vũ khí hắn dùng để đe dọa các nhân viên bán hàng, là súng giả. Vụ án cho thấy có những tên cướp liều lĩnh một cách quá ấu trĩ, vì bất cứ ai có suy nghĩ cũng không thể có ý "hành sự" ở một địa điểm mà những tháng gần đây, thường xuyên có sự lưu tâm, "nhòm ngó" của cảnh sát, để tiếp tục tiến hành điều tra vụ thảm sát 5 năm trước.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn