ĐẠI HỘI ĐẢNG FIDESZ: MỘT THỨ "NGÀY HỘI QUẦN CHÚNG"

Thứ hai - 21/05/2007 22:50

(NCTG) Đảng FIDESZ muốn biến đại hội của mình thành một thứ "ngày hội quần chúng", và họ đã thành công: trong hai ngày cuối tuần trước, Orbán Viktor và các đồng sự đã đạt được sự nhất trí và "vui vẻ" ở mức cao nhất, thật như thời cộng sản ngày xưa! Ông Orbán tái đắc cử "vẻ vang" với 97,1% số phiếu bầu (1.608 phiếu thuận và 39 phiếu chống) - điều đáng chú ý là ông chỉ hiện diện trước cử tọa sau khi được đắc cử.

Trong bài phát biểu "tràng giang đại hải" kéo dài 90 phút sau khi tái đắc cử (nhiều người đã so sánh Orbán với... Fidel Castro trong "vụ" này), tân chủ tịch FIDESZ đã nói nhiều câu "có cánh". Ông tuyên bố rằng FIDESZ có thể thực hiện "sứ mệnh lịch sử" của mình, vì thứ chính trị "dối trá và lạc hậu" (của MSZP) đã thất bại, Đảng Xã hội không còn được ủng hộ nữa, và từ một đảng lớn, MSZP đã trở thành một chính đảng "tầm tầm". Ông Orbán lạc quan: cho dù thời điểm cầm quyền của FIDESZ có là bao giờ đi nữa, thì "vào ngày đó, một đảng FIDESZ lớn mạnh nhất của mọi thời đại sẽ đối mặt với một đảng MSZP yếu nhất của mọi thời đại".

Đại hội FIDESZ không hàm chứa điều gì bất ngờ, ngoài việc ông Schmitt Pál - một yếu nhân của đảng, đã từ bỏ ý định ứng cử chức phó chủ tịch đảng, mở đường cho bà Pelczné Gáll Ildikó, một chính khách thân cận của ông Orbán và không mấy được ưa chuộng trong nội bộ FIDESZ. Đổi lại, ông Schmitt sẽ được giữ chức chỉ đạo chiến dịch tranh cử Nghị viện Châu Âu năm 2006, và nhiều khả năng ông sẽ đứng đầu bảng cử của FIDESZ trong Nghị viện.

Rốt cục, Đại hội đã bỏ phiếu bầu 4 phó chủ tịch, gồm: ông Pokorni Zoltán (1.509 phiếu), Kósa Lajos (1.534 phiếu), ông Varga Mihály (1.608 phiếu - đúng bằng số phiếu của chủ tịch Orbán Viktor), và bà Pelczné Gáll Ildikó (tụt hậu với 1.394 phiếu).

Đại hội FIDESZ diễn ra trong bầu không khí... chống chính phủ rất sôi sục, có thể thấy rõ điều này thông qua phát biểu của các yếu nhân trong đảng. Ông Kövér László, chủ tịch Ban Chấp hành FIDESZ, nói rất mạnh mẽ: "Năm 2002 và 2006, chúng ta đã đưa chìa khóa nhà cho bọn cướp và giờ dây, chúng ta ngỡ ngàng hki tyhấy chúng cướp bóc của cải chúng ta, đày ải thân nhân chúng ta. [...] Chỉ Rákosi và đồng đảng mới có những hành vi giống như lũ bây giờ". Tân phó chủ tịch Kósa Lajos ví von hình ảnh: "Chúng ta sống trong thời đại hậu Kádár, đây chính là thứ dân chủ XHCN, không phải dân chủ dân sự. Chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn còn đây, giữa chúng ta. Kádár János không nằm dưới mồ, ông ta chưa được chôn cất, vẫn ở đây cạnh chúng ta, chúng ta không biết chính xác là ở đâu, nhưng ông ta vẫn có mặt trong mỗi ngày thường nhật của chúng ta. [...]" Bà Pelczné Gáll Ildikó, người được giữ chức phó chủ tịch do sự sắp xếp hậu trường, cũng "nhập cuộc": "Người lẽ ra phải cầm quyền thì lại dối trá, người đáng ra phải bảo vệ những kẻ không có trong tay một tấc sắt, thì lại đánh đập cư dân. Lũ sâu mọt phải chết!"

Nhận xét về kỳ Đại hội của FIDESZ, một cựu đồng minh của đảng này - bà Dávid Ibolya, chủ tịch MDF - phải thốt lên: "Trong bài phát biểu của Orbán Viktor không hề có điều gì mới, trước hai kỳ bầu cử thất bại ông ta cũng nói y hệt vậy. Một lần nữa, ông ta lại kêu gọi cái chính sách "Một khối, một ngọn cờ" đã thất bại của ông ta. Đảng MDF mừng là không phải tham gia cái liên minh bất đắc dĩ này..."

H.Linh tổng hợp, theo báo chí Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn