CÁNH TẢ THẾ GIỚI TƯỞNG NHỚ CHE GUEVARA

Thứ tư - 10/10/2007 22:52

(NCTG) Bốn thập niên trước, vào ngày 9-10-1967, thần tượng Che Guevara - nhà chính khách, nhà cách mạng Marxiste, thủ lĩnh chiến tranh du kích, bộ trưởng Cuba - đã bị tử hình một ngày sau khi bị bắt giữ, tại Bolivia.

Tấm ảnh nổi tiếng của Alberto Korda chụp Che Guevara

Nhân dịp này, tại Cuba, Bolivia, Venezuela (xứ sở đang gắng sức thực hiện “chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”) cũng như ở hàng loạt quốc gia Nam Mỹ khác, đã diễn ra nhiều hoạt động, nhiều cuộc tuần hành để tưởng nhớ Che.

Tại Santa Clara, một thành phố cách thủ đô Cuba 270 cây số, Raúl Castro là diễn giả chính trong cuộc mít-tinh lớn tưởng nhớ Che. (Lãnh tụ Fidel Castro, năm nay 81 tuổi, đồng đội của Che, không có mặt tại đây vì lý do sức khỏe - từ tháng 7-2006, Fidel lâm trọng bệnh và nhiều lần, báo chí thế giới đã loan tin ông qua đời). Trong cuộc chiến du kích chống thể chế độc tài Batista, đạo quân do Che lãnh đạo đã chiếm thành phố này và vì thế, lăng Che Guevara đã được xây tại đây. (Năm 1997, hài cốt của Che đã được mang từ Bolivia về Cuba và đặt trong lăng).

Thành phố La Higuera (Bolivia), 40 năm sau ngày Che bị tử hình - Ảnh: David Mercado (REUTERS)

Còn ở Vallegrande (Bolivia), nơi xưa kia thi thể Che đã bị đưa ra “trưng bày” (để chứng tỏ người thủ lĩnh cách mạng thực sự đã bị tiêu diệt), ông Evo Morales, tổng thống gốc da đỏ của Bolivia đã phát biểu trước cử tọa gồm các đại diện của phong trào nhân dân Mỹ - La Tinh cùng các thanh niên Bắc Mỹ và Châu Âu. Theo ông Morales, cuộc chiến đấu của Che sẽ còn tiếp tục chừng nào “chế độ tư bản bất công còn ngự trị”, và chừng nào Hoa Kỳ còn “dùng chiến tranh để đe dọa nhân dân thế giới”.

Hoàng Tuấn, theo “Tự do Nhân dân”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn