CHIẾN DỊCH GỬI… QUẦN LÓT SANG MYANMAR ĐÒI HÒA BÌNH

Chủ nhật - 21/10/2007 14:24

(NCTG) Để phản đối những hành động bạo lực của chính quyền quân phiệt Myanmar, đầu tuần này, một chiến dịch kêu gọi phụ nữ gửi… quần lót sang Myanmar đã được dấy lên, và tới nay, các tòa đại sứ Myanmar ở nhiều nước Á, Âu và Úc đã liên tiếp nhận được “món quà” đặc biệt này từ phái đẹp thế giới.

Quần lót vì hòa bình

Những nhân viên bưu tá ngày càng phải chuyển nhiều bưu phẩm (trong đó là quần lót phụ nữ) tới các tòa đại sứ Myanmar, kèm thông điệp hòa bình và phản đối bạo lực. Theo báo chí quốc tế, tại Myanmar cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác, gửi đồ lót là một thông điệp rất mạnh mẽ; truyền thống Á Đông cho rằng đồ lót của phụ nữ sẽ… hút hết “nhựa sống” của kẻ nhận được. Và, theo nguồn tin của nhóm phụ nữ tổ chức chiến dịch đặc biệt này, giới quân sự Myanmar lại là những kẻ rất mê tín.

Cho đến nay, quần lót đã được gửi từ Anh Quốc và một số nước châu Âu, ngoài ra, phái đẹp Úc, Thái Lan và Singapore cũg đã “nhập cuộc”.

Mang tên “Quần lót vì hòa bình”, nhóm dân sự “Lanna Action for Burma” đã ra lời kêu gọi phụ nữ năm châu, mỗi ngày hãy gửi một bộ lót tới các tòa đại sứ Myanmar. Trưởng ban tổ chức, bà Liz Hilton, tỏ vẻ hơi thất vọng khi cho báo giới biết: “Cho đến nay, vẫn chưa có ai từ các tổ chức chính phủ Myanmar đưa ra phản ứng chính thức về chiến dịch này của chúng tôi”.

Không thấy báo chí cho biết, phải gửi đồ lót mới tinh, hay đã dùng rồi, để nâng cao “hiệu quả” chiến dịch…

Hoàng Tuấn, theo MTI/[index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn