NỤ CƯỜI THIẾU NHI HUNGARY

Thứ tư - 30/05/2007 21:53

* Cô giáo hỏi Pistike và Móriczka:
- Pistike, lớn lên em muốn làm gì?
- Công an cô ạ.
- Đúng đấy, đó là một nghề đẹp, có ích cho xã hội. Còn em, Móriczka?
- Em muốn đi ăn cướp!
- Sao vậy?
- Vì như thế em sẽ có nhiều dịp chơi với Pistike!

* - Mẹ ơi, lên đây nhanh lên, con làm đổ tủ quần áo rồi!
- Chết, bố mà biết thì toi đấy!
- Bố biết rồi mẹ ạ, bố đang bị tủ đè mà...

* Móricka và mẹ đi ngoài đường. Thấy đồng 10 Ft, cậu be định nhặt thì mẹ bảo:
- Đừng con ạ, cái gì dưới đất cũng đều là rác bẩn cả.
Một lúc sau, mẹ cậu vấp ngã:
- Con ơi, đỡ mẹ với!
- Không, vì cái gì dưới đất cũng đều là rác bẩn cả.

* Thày giáo giao cho học sinh bài tập về nhà là viết về sữa. Cả lớp ai cũng viết tràng giang đại hải, riêng Móriczka chỉ viết hai dòng. Thày ngạc nhiên:
- Em viết kiểu gì vậy, Móriczka?
- Thưa thày, em viết về... sữa đặc ạ!

* Lần đầu tiên trong đời, Móricka bị điểm kém. Bố của cậu làm bảo vệ ở một hãng nọ, bực mình bảo:
- Mày không biết điểm kém thế này là ăn tát à?
- Con biết, mình đến nhà cô chủ nhiệm đi bố nhé...

* - Móriczka, lớn lơn con muốn làm gì?
- Mùa đông làm gấu, còn mùa hè làm thày giáo!

* Móricka đi học về muộn, mẹ em hỏi:
- Sao về muộn vậy con?
- Một bác bị mất đồng 100 Ft, bác ấy tìm mãi không ra.
- Thì liên quan gì đến con?
- Con dẫm lên đồng 100 Ft ấy mà.

* Móricka chơi bóng, cậu giơ chân sút mạnh và bóng vọt sang hàng xóm. hàng xóm hỏi:
- Bóng của cháu à?
- Tại sao, nó làm vỡ cái gì của bác à?
- Không.
- Vậy thì của cháu.

* - Móriczka, xin chia động từ "đi" cho cô nghe nào!
- OK. Tôi đi... anh đi... nó đi...
- Không nhanh hơn được một chút à!
- Tôi chạy... anh chạy... nó chạy...

* Móricka kể cho bố mẹ nghe:
- Hôm nay con gặp vua István (*) trên xe buýt.
- Làm gì có chuyện ấy?
- Có mà. Con ngồi trên xe buýt, thấy ông cụ bên cạnh nói với 1 cụ khác: "István, cả ngàn năm nay không gặp cậu!"

(*) Vị vua lập quốc của Hungary, đăng quang năm 1000.

Trần Lê dịch, theo bản tiếng Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn