NỤ CƯỜI HUNGARY

Thứ sáu - 28/01/2005 18:50

* Thể thao cười
- Hai môn thể thao nào phải động não?
- Cờ vua và quyền Anh! :)

* Khích lệ
Giữa hai hiệp đấu, huấn luyện viên khích lệ tay bốc trẻ đang thở hổn hển:
- Khá lắm cậu, cậu cứ chơi thế này thể nào chả thắng. Đối thủ nó có đụng được vào người cậu đâu?!
- Ôi vậy à, thế thì bác để ý tay trọng tài cho cháu nhé, vì cháu bị một đòn ù cả tai kia mà! :)

* Ngày may mắn
Chàng tiền đạo sút trượt đến lần thứ hai mươi trong trận đấu về phía một khung thành bỏ ngỏ. Buồn rầu, chàng than với đồng đội:
- Hôm nay không phải ngày của tớ rồi, tớ chả gặp may tí nào cả!
- Ồ, sao không, đấy là khung thành của chúng ta đó! :)

* Kỷ lục
- Cậu biết không, tớ chạy 100m mà chỉ mất 5 giây thôi đấy!
- Giỏi thế, làm thế nào mà nhanh vậy?
- Tớ tìm được đường khác ngắn hơn. :)

Kim Thư st. và dịch


 

Những tin mới hơn