NỤ CƯỜI HUNGARY

Thứ tư - 26/03/2008 00:06

Tinh thần lao động cao cả muôn năm!

* Bác sĩ mổ ruột thừa cho một cô gái trẻ. Bệnh nhân hỏi:
- Thưa bác sĩ, sau này có thấy vết mổ này không ạ?
- À, còn tùy là thời trang phụ nữ khi ấy ra sao?

* Trên toa tàu hỏa hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một người than phiền với người kia rằng mình bị say tàu xe, cứ ngồi ngược chiều là nôn thốc tháo. Người kia lịch sự đề nghị đổi chỗ.
Tàu chuyển bánh, được một lúc vị khách lịch sự liền nôn tung tóe vào bạn đường của mình. Ông kia bực bội:
- Giời ạ! Sao ông không bảo là ông cũng say tàu xe nếu ngồi ngược chiều?
- Thì tôi nghĩ rằng, thà tôi nôn vào ông, còn hơn để ông nôn vào tôi!

* Cảnh sát giao thông chặn một tài xế đang say xỉn:
- Ông bạn, ông có muốn tham gia một cú thử men rượu không?
- Có chứ! Mình đến quán nào bây giờ?

* Thi tuyển cảnh sát, màn đầu là trắc nghiệm Anh ngữ. Thí sinh đầu bước vào phòng và giám khảo hỏi:
- Do you speak English?
- Hở?
- Trượt! - vị giám khảo điềm nhiên.
Thí sinh thứ hai vào:
- Do you speak English?
- Hở?
- Trượt nốt! - vị khám khảo bắt đầu bực bội.
Cứ như thế đến thứ sinh thứ mười.
- Do you speak English?
- Yes, I do!
Đến lượt vị giám khảo sững sờ:
- Hở?

* Một cảnh sát mời đồng nghiệp đi ăn tối. Rượu vào lời ra, đến màn đôi bên khoe khoang vợ con. Một anh bảo anh kia:
- Cậu à, nói ra thì ngượng, nhưng con tớ ngu nhất thế gian! Tớ bảo nó: "Con ơi, đến cái quán bia đầu phố và xem xem có bố ở đây không?” Thế mà nó đi thật, 15 mới quay lại và bảo: “Không, con không thấy bố ở đấy!”
Anh đồng nghiệp trầm trồ:
- Quả là con cậu đại ngu! Như tớ, tớ gọi điện cho chủ quán và hỏi ngay, tiện lợi, đỡ phải đi!

* Hungary, thời xưa. Tại kỳ tuyển nghĩa vụ quân sự:
- Sức khỏe đồng chí thế nào?
- Ôi, tôi yếu lắm! Dạ dày loét, ngày nào cũng chảy máu, phổi thì ung thư đến nơi rồi, tim to và mắt gần lòa nữa!
- Đủ tiêu chuẩn! Đối với đồng chí, cái chết vinh quanh và anh dũng cho Tổ quốc sẽ là con đường về với Chúa thích hợp nhất!

Hoàng Tuấn st. và dịch theo bản tiếng Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn