NỤ CƯỜI CHÍNH TRỊ (9-2-2007)

Thứ sáu - 09/02/2007 09:51

* Đưa tang
Ivan buồn rầu đi dạo tại Công viên Văn hóa ở Moscow. Một người bạn thấy bộ mặt rầu rĩ của anh ta, bèn hỏi:
- Sao cậu buồn thế?
- Tớ đã rục rịch mãi mà vẫn chưa đi đưa tang đồng chí Brezhnev được.
- Ơ kìa, nhưng đồng chí ấy còn sống kia mà?
- Thì vì vậy mới buồn!

* Lời con trẻ
- Bố à, sau này lớn lên, con sẽ làm bộ trưởng Bộ Thủy quân.
- Nhưng nước mình làm gì có biển?
- Thế dễ thường nước ta có phúc lợi xã hội đấy à, mà vẫn có Bộ Phúc lợi Xã hội?

* Học thuyết Darwin
Thời Ceausescu, Romania cực khổ chưa từng có. Một giáo sư nêu giả thiết:
 - Có lẽ người Ru chúng mình không xuất phát từ vượn người đâu nhỉ?
- Sao vậy?
- Có loài vượn nào nhịn chuối được cả 40 năm không?

* Đồng hồ
Cặp vợ chồng nhà độc tài Romania về nước sau một chuyến xuất ngoại dự tang lễ một nguyên thủ quốc gia phương Tây. Bà vợ Elena hỏi chồng:
- Anh có thấy chiếc đồng hồ vàng trên tay người mất không?
- Đâu, cho anh xem với!

* Chân tay
Bộ phận phát ngôn của chính phủ thường được coi như “miệng” của một nội các. Một nhà báo đặt câu hỏi hóm hỉnh:
- Sao chính phủ chỉ có “miệng”, mà không có chân tay nhỉ?
Không ai trả lời được. Vị ký giả điềm nhiên:
- Vì thế này, chính phủ chỉ nói láo và dối trá được thôi. Nếu có chân tay, nó trộm cắp rồi té chạy thì ai mà đuổi được?

* Phần thưởng
Các du hành gia Mỹ, Liên Xô và Hung tham gia một chuyến bay chung lên Mặt trăng. Trên đường về, anh người Mỹ vui vẻ:
- Chuyến này về hy vọng tớ được độ 200 ngàn đô, đủ để sống cả đời với vợ con. Bõ công tập luyện gian nan!
Anh Liên Xô cũng cao hứng:
- Còn tớ, chắc được danh hiệu Anh hùng lao động XHCN, cũng mát mặt cả họ!
Anh Hung buồn rầu:
- Mình bay thêm một vòng nữa đi cho hết ngày, tớ cần khoản lương ngày 50 Ft lắm, nhà đang đói, nợ như chúa Chổm!

Trần Lê st. và dịch theo bản tiếng Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn