NỤ CƯỜI CHÍNH TRỊ (12-1-2007)

Thứ sáu - 12/01/2007 17:02

* Cho chim chóc chết đói
Thời bao cấp ở Hung. Đêm khuya, công an phát hiện ra Gazsi đang hối hả vác trên vai 1 bao tải nặng trĩu, liền chặn lại.
- Anh cho chúng tôi kiểm tra xem trong bao tải có gì!
- Có gì đâu, thưa đồng chí! Đồ ăn cho chim ấy mà.
- Cứ mở ra xem nào!
Kết quả là công an thấy trong bao tải có đầy cà phê hạt. Anh công an đắc thắng:
- Gazsi, anh nói thế nào chứ! Chim chóc nào mà ăn thứ này?!
- Thế à? Thế thì cho chúng nó… chết đói!

* Xuất xứ
Thày giáo giảng bài:
- Con số mà chúng ta đang dùng hiện nay có xuất xứ từ Ả Rập, gốm sứ từ Trung Quốc, còn lịch từ La Mã. Các em có thể nêu những ví dụ tương tự không?
Pistike giơ tay phát biểu:
- Vâng, thưa thày. Ở nhà em thì cốc xuất xứ từ quán rượu đầu ngõ, còn bát xuất xứ từ nhà ăn của nông trang tập thể, nơi mẹ em làm việc…

* Mức sống
Nixon, Kádár và Brezhnev trò chuyện về mức sống của dân nước mình.
Nixon:
- Ở Mỹ chúng tôi dân sống sướng lắm! Mức lương trung bình là 2.000 USD, nhưng 900 USD là sống đủ rồi. Chúng tôi cũng không quan tâm đến việc họ làm gì với 1.100 USD còn lại!
Kádár:
- Hung mức sống cũng tạm được. Lương trung bình là 5.000 Ft, 4.800 Ft là đủ sống, còn 200 Ft để dành và chúng tôi cũng không quan tâm rằng dân làm gì với khoản tiền đó.
Brezhnev:
- Liên Xô vẫn ưu việt hơn cả! Lương trung bình là 200 rúp, cần 400 rúp mới sống được, nhưng người Xô-viết chúng tôi năng động lắm, ai cũng đủ sống cả và chính phủ không quan tâm là họ kiếm đâu ra 200 rúp kia để sinh sống.

* Chụp ảnh
- Cậu à, sao cứ sấm và chớp là đồng chí Brezhnev lại mỉm cười?
- Vì đồng chí ấy tưởng là đang được người ta chụp ảnh…

* Hóa đơn
- Mỹ có bằng chứng gì về việc Iraq có vũ khí hủy diệt hay không?
Bush:
- Cố nhiên! Chúng tôi còn giữ đủ mọi hóa đơn, từ mười mấy năm trước!

* Thời thế đổi thay
Một người Tzigane qua đời, xuống địa ngục gặp đồng chí Kádár János. Kádár sốt sắng hỏi:
- Cậu à, theo cậu thì thời nào cậu sống sướng hơn? Thời tôi, hay thời nay?
Người Tzigane đáp:
- Thời của đồng chí, chính khách làm chính trị, công nhân làm việc và người Tzigane được trộm cắp. Còn thời nay chính khách trộm cắp, công nhân thì làm chính trị và chính phủ thì cứ muốn dân Tzigane phải làm việc!

Trần Lê st. và dịch theo tiếng Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn