NỤ CƯỜI HUNGARY

Chủ nhật - 02/03/2008 09:06

"Tớ kiếm được một quả chuối to bằng ngần này đấy!"

* Một cảnh sát đi thi. Thày hỏi:
- Cuộc chiến 30 năm kéo dài bao nhiêu năm?
- Tôi không biết!
- Động não chút nào! Thế một cậu bé 11 tuổi thì bao nhiêu tuổi?
- Mười một.
- Tuyệt vời! Thế cuộc chiến 30 năm kéo dài bao nhiêu năm?
- Mười một!

* Một tài xế phóng như bay ngoài phố. Cảnh sát giao thông chặn lại:
- Anh không thấy tấm bảng hạn chế vận tốc ở đây à?
- Gì cơ? Phóng với vận tốc như tôi thì thấy sao được?

* Một bệnh nhân tới bác sĩ và phàn nàn:
- Tôi ho quá, từ mấy ngày nay rồi, chỉ cần cái đơn thuốc mà phải đợi mấy tiếng nay rồi!
Bác sĩ điềm nhiên chỉ ra nghĩa trang cạnh đó:
- Ông thấy không, mấy vạn con người nằm đằng kia, giờ cũng muốn được ho như ông đó!

* Cha cố bước vào phòng của tử tù:
- Cha đến để rao giảng tin lành của Đức Chúa trời cho con, trước khi con bị tử hình...
Tử tù:
- Cần quái gì cha? Nửa tiếng nữa là con gặp sếp của cha rồi!

* Tại nhà một người Scotland, chuông điện thoại reo:
- A lô, chúng tôi gọi từ trung tâm điện thoại. Ông còn nợ hai tháng tiền điện thoại!
- Ồ, chắc các vị gọi nhầm rồi! Nhà tôi làm gì có điện thoại!

* Một quân nhân trẻ bảo bạn cùng quân ngũ:
- Cậu biết không, tớ sẽ lấy vợ. Cậu làm nhân chứng cho tớ ở lễ đăng ký nhé?
- Tất nhiên – anh bạn điềm tĩnh. - Tớ vẫn nhớ lời thề quân đội, không bao giờ bỏ đồng đội trong những lúc khó khăn, nguy hiểm, nhất là khi họ gặp cảnh bất hạnh như cậu!

Hoàng Tuấn dịch theo bản tiếng Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn