NỤ CƯỜI HUNGARY

Thứ bảy - 28/06/2008 19:28

"Mọi bận cứ ấn ở đây là nước chảy ra, tớ được uống, mà sao lần này lại không được nhỉ?"

■ Chồng bực tức bảo vợ:
- Lúc nào cũng quần quần áo áo! Cô không nghĩ ra được cái gì hay ho hơn thế à?
- Sao không? Em còn cần nữ trang và giày dép nữa chứ!

■ - Thưa bác sĩ, có chắc là nếu ăn cà rốt thì thị lực tôi chắc chắn sẽ tăng không?
- Nếu cô đã thấy con thỏ nào... đeo kính thì hẵng hồ nghi hỏi tôi như vậy!

■ - Đâu là điểm khác nhau giữa một tên khủng bố và một phụ nữ... có kinh?
- Khủng bố thì họa may còn có thể nói chuyện và thỏa thuận được...

■ - Trời ơi! - tài-xế taxi hốt hoảng nói với khách và một người Scotland. - Xe sắp lao xuống vực rồi, tôi biết làm gì đây?
- Tắt ngay đồng hồ tính tiền đi!

■ Bác sĩ thử hỏi một bệnh nhân bị cho là mắc chứng tâm thần:
- Nếu tôi cắt tai anh thì sao nhỉ?
- Thì tôi sẽ không nghe rõ, và không nhìn rõ.
- Sao lại không nhìn rõ?
- Vì tôi sẽ không đeo được kính!

■ Một cảnh sát lên tàu điện và dập 2 vé một lúc. Một cậu bé ngạc nhiên hỏi:
- Sao bác công an lại dập cả 2 vé?
- Để nếu mất 1 vé thì cón vé kia.
- Thế nếu bác công an làm mất cả 2 vé thì sao?
- Thì vẫn còn vé tháng trong túi quần đây!

■ Một cậu bé Scotland xin bố:
- Bố ơi, cho con 2 xu, con đi xem xiếc rắn!
- Tốn kém thế! Mang cái kính lúp mà đi xem giun trong vườn ấy!

Hoàng Tuấn st. và dịch theo bản tiếng Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn