NỤ CƯỜI HUNGARY

Thứ bảy - 30/08/2008 09:02

Bữa ăn ngoạn mục

* Chó quả thực là bạn tốt nhất của con người! Nếu bạn không tin, hãy thử xem:
- Nhốt vợ và chó vào cốp xe.
- Một giờ sau, mở cốp.
- Ai sẽ mừng hơn khi thấy bạn?

* Hai người bạn gặp nhau ở quán rượu:
- Cậu biết không, tớ đã đi bước đầu để tiến đến ly dị?
- Vậy hả? Thuê luật sư phải không?
- Đâu có, tớ mới cưới vợ...

* - Giáng sinh này cậu mua gì tặng vợ?
- Cô ấy sẽ bất ngờ lắm đấy! Tớ mua một cái bình hoa...
- Bình hoa? Thế thì có gì bất ngờ lắm đâu?
- Có chứ, cô ấy hy vọng một chiếc áo lông mà...

* Trong vườn thú:
- Em ơi, mình đến xem lũ gấu đi, xinh lắm!
- Ôi, em thích ngắm khỉ hơn!
- Rõ là... cứ thấy giống mình là khoái!

* Cảnh sát chặn một xe tải:
- Đây là lần thứ ba trong vòng một tiếng, tôi đã cảnh cáo ông là xe ông chảy nước kia mà?
- Thì đây cũng là lần thứ ba tôi giải thích cho ngài cảnh sát: xe tôi là xe phun nước mà...

* Trong tiệm ăn.
- Thưa ngày quản lý, quán của ngài thật tuyệt!
- Ồ, rất vui vì quý ông hài lòng! Xin được hỏi điều gì đã khiến quý ông thích thú nhất?
- Nhạc. Ầm đến mức tôi ông hề nghe mẹ vợ nói gì, dù bả ngồi sát kề bên tôi!

* Câu nói cuối cùng của một ai đó: "Con cứ tắt máy tính đi, bố đã lưu công trình của bố lại rồi..."

* Sau buổi diễn, nữ nghệ sĩ tự hào bảo bạn:
- Cậu thấy không, giọng tớ thật tuyệt! Bao phủ hết cả phòng hòa nhạc!
- Tớ thấy mà! Nhiều người phải ra ngoài giữa chừng để nhường chỗ cho giọng cậu...

* Điều gì sẽ xảy ra nếu một ông chồng mơ rằng mình độc thân?
- Sẽ thất vọng tràn trề khi tỉnh giấc!

* Trong tiệm ăn, thực khách bảo cô bồi bàn:
- Cô đẹp quá, mình yêu nhau nhé?
- Vô duyên, bất lịch sự! Sao anh dám nói thế?
- Ôi thôi, tôi xin lỗi! Mang cho tôi lọ muối vậy!

Hoàng Tuấn st. và dịch theo tiếng Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn