NỤ CƯỜI HUNGARY

Thứ năm - 11/09/2008 16:28

Sáng kiến phòng trộm

* - Say xỉn là gì?
- Là khi ba anh bạn ngồi nhậu với nhau, nốc hết 1 chai whiskey, một anh ra ngoài đi tiểu và hai anh còn lại vắt óc nghĩ xem, thiếu anh nào?

* Hai anh bạn thân lâu ngày gặp nhau, hàn huyên.
- Làm sao để người yêu tớ cười vui vào tối thứ Bảy?
- Kể cho cô ấy một truyện tiếu lâm vào sáng thứ Hai, trước đó.
 
* Hai người Tzigane trò chuyện.
- Cậu sinh ra ở đâu?
- Trong viện.
- Sao thế? Cậu bị ốm à?

* Cảnh sát đi thi.
- Động cơ 4 kỳ khởi động như thế nào?
- Bru, bru!

* Con hỏi bố:
- Có người sống trên Mặt trăng hở bố?
- Không, theo bố biết là không.
- Thế sao cứ đêm đêm người ta lại bật đèn thế?

* Thày thuốc bảo bệnh nhân:
- Sức khỏe anh thật tốt, chứ không thì anh đã toi trong ca mổ này rồi. Chỉ nhờ thể lực của anh mà anh qua khỏi đấy.
- Cám ơn bác sĩ, bác sĩ nói đúng lúc quá, tôi đang muốn "bồi dưỡng" cho bác sĩ...

* Hai người bạn trò chuyện.
- Cậu biết không, chị tớ tập cưỡi ngựa cho hạ cân đấy.
- Kết quả khả dĩ không?
- Tất nhiên! Con ngựa gày mấy 10 cân!

Hoàng Tuấn st. và dịch theo tiếng Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn