NỤ CƯỜI HUNGARY

Thứ bảy - 31/05/2008 21:15

Xe chở học sinh tại Ấn Độ

■ Thày giáo muốn cho học sinh hiểu về khái niệm trái đất hình cầu. Thấy một em ngồi hàng đầu có vẻ ngơ ngác, thày nói, hóm hỉnh:
- Em thử nghĩ xem, nếu em đứng ở giữa lớp và cứ khoan, khoan mãi, thì em sẽ tới đâu?
- Tới... viện tâm thần, thưa thày!

■ Trong một cuộc diễn tập, khi vừa nhảy khỏi máy bay, người lính dù thất thanh kêu lên với vị sếp ngồi trong máy bay:
- Chết rồi, dù của tôi không mở...
Vị sếp điềm nhiên:
- Không sao, đây chỉ là diễn tập, dưới kia không có địch đâu...

■ Chàng Scotland mới cưới vợ hăm hở đưa cô dâu đi chữa răng. Ông nha sĩ bảo:
- Anh này, hai chiếc răng hàm của vợ anh lẽ ra phải xứ lý cách đây dăm bảy năm rồi.
Chàng Scotland sững sờ:
- Ô, hồi đó chúng tôi còn chưa quen biết nhau mà!
Rồi, anh sang vợ, anh bảo:
- Em yêu, em về bảo mẹ chi tiền cho cú chữa răng này đi!

■ - Thưa bác sĩ, vụ mổ này thế nào ạ?
- Ồ, không có gì đâu. Đây là ca phẫu thuật thứ hai trăm của tôi mà.
- Thế thì tôi có thể bình tâm được rồi!
- Vâng, thì làm mãi cũng phải có lần thành công chứ...

■ Một tài xế xe tải vào một tiệm ăn ven đường và đặt một bữa tối. Một lúc sau, khi đồ ăn được đưa ra thì ba thanh niên càn quấy, vạm vỡ, ăn vận quần áo da tiến vào. Không nói một lời, họ đến bàn của người tài xế, bưng hết thức ăn sang một bàn khác và ngôi xuống đánh chén.
Người lái xe bình thản trả tiền rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ta bỏ đi.
- Các cậu thấy thế nào – sau khi đã no nê, một trong ba tay càn quấy lên tiếng. - Thằng cha kia hoặc là quá sợ hãi, hoặc yếu như sên nên mới để bọn mình hà hiếp như thế.
- Có lẽ anh ta còn không biết lái xe nữa kia - ông bồi bàn góp chuyện -, vì vừa nãy anh ta còn làm tan tác cả ba chiếc xe máy ngoài kia đấy!

■ Lời cuối cùng của một tên cướp vũ trang khi bị cảnh sát bắt: "Thứ nhất, các vị phải tôn trọng quyền công dân của tôi..."

■ - Trẻ em là gì?
- Kết quả của một quá trình lao động nặng nhọc và cực hình của cha mẹ!

Hoàng Tuấn st. và dịch theo bản tiếng Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn