NỤ CƯỜI CHÍNH TRỊ (13-10-2006)

Thứ sáu - 13/10/2006 11:38

* Siberia
Thập niên 50 thế kỷ trước. Bộ Nội vụ Liên Xô mở cuộc thi tiếu lâm chính trị, thời hạn nộp bài là 7-11 (nhân Cách mạng Tháng Mười).
Một anh chàng hiếu kỳ gọi điện hỏi:
- Thưa các đồng chí, giải nhất là gì ạ?
- Hậu hĩnh lắm! 15 năm tù khổ sai Siberia!

* Hữu nghị
Biên giới Hung - Liên Xô. Bỗng nhiên, hai chàng biên phòng Nga và Hung cùng nhìn thấy một va-li đầy vàng. Chàng Nga nhanh nhẩu:
- Mình đừng báo cáo cấp trên nhé, chia theo tinh thần hữu nghị anh em đi!
Chàng Hung nhấm nhẳng:
- Không hữu nghị hữu nghiếc gì sất! Chia đôi!

* Bộ trưởng
Một chiếc máy bay hỏng động cơ rơi xuống rừng gia, nơi có một bộ lạc ăn thịt người.
Hôm sau, hai chàng trai thuộc bộ lạc này tâm sự:
- Bữa trưa cậu ăn gì?
- Một cô gái trẻ, thịt thơm lắm! Còn cậu?
- Tổ sư, một tay bộ trưởng, chả ra gì!
- Sao cậu biết là bộ trưởng?
- Da mặt hắn dày lắm, xương sống thì mềm oặt, còn đầu gối thì đầy chai!

* Rượu
Liên Xô, thời đói kém. Hai anh bạn rượu gặp nhau.
- Lâu lắm mới gặp nhau. Cậu có thèm rượu không?
- Có chứ! Lâu lắm mới nghe từ "rượu", nếu không gặp cậu...
- Vậy hả? Cậu cứ vào quán uống đi, tớ chờ ngoài này...

* Địa lý
Ngày 10-9-2001. Cậu con trai nhỏ của Osama bin Laden từ trường về nhà, khóc nức nở:
- Bố ơi, con đến bị 1 môn Địa lý mất thôi! Con làm sai bài crồi?
- Sai sao con? Cô hỏi con thế nào?
- Cô hỏi tòa nhà nào cao nhất New York, và con lại nhớ nhầm là Empire State Buiding... (*)
- Ồ, không sao! Ngày mai bố sẽ giải quyết vụ này!

(*) Tòa nhà cao thứ nhì ở New York.

* Đài Romania
Romania, thập niên 80 thế kỷ trước. Sáu giờ sáng, đài phát thanh kêu inh ỏi:
- Các đồng chí, đồng chí Ceausescu đã dậy rồi!
Cả nước bật dậy. Vài phút sau, đài lại nói:
- Các đồng chí, đồng chí Ceausescu đang đánh răng rửa mặt!
Dân tình chen nhau đến hứng nước ở máy nướ c công cộng. Được một lát, đài lại hào hứng:
- Các đồng chí, đồng chí Ceausescu đang tập thể dục! Hãy noi gương đồng chí ấy!
Lập tức, người khỏe thì "hít đất", người yếu thì rảo bước đi bộ thư giãn, thanh thiếu niên thì chạy nước kiệu...
Mưòi phút sau, đài phát một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương:
- Các đồng chí, đồng chí Ceausescu đang ăn sáng, còn chúng ta hãy thưởng thức một bản nhạc cổ điển!

* Đồng hồ
Sau Đệ nhị Thế chiến, một bữa, trước cửa hiệu đồng hồ ở Budapest, dân tình xếp hàng dài dằng dặc. Bác János đi qua, hỏi:
- Có gì mà bà con chăm xếp hàng thế?
- Người ta chở đồng hồ từ Nga sang mà bác!
- Ồ, vậy cho tôi lên trước với! Nhắm mắt tôi cũng nhận ra chiếc đồng hồ của mình!

Trần Lê st. và dịch, theo bản tiếng Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn